|
Đàn ông ít lãng mạn hơn phụ nữ?
Trong hai phái, kẻ thích các
chuyện tình nhất lại chính là
đàn ông. Đàn ông yêu dễ hơn phụ
nữ. Ngược lại, phái yếu thường
hay có khuynh hướng chọn lựa
theo những quan điểm thực tiễn.
Một nhà tâm lý học Mỹ đã nghiên
cứu trên 231 cặp tình nhân sinh
viên được xem là ổn định. 15 năm
sau, ông nhận thấy phân nửa số
đó đã chia tay nhau. “Về mặt
lãng mạn”, đàn ông có khuynh
hướng tin vào tình yêu thật sự
kéo dài suốt đời và vượt qua mọi
trở ngại. Thế thì tại sao phụ nữ
lại hay than phiền về sự khô
khan nơi người chồng? Có lẽ vì
họ mong đợi đàn ông phải đúng
như định nghĩa của họ về tính
lãng mạn, tức là phải thể hiện
tình yêu ra bên ngoài như: Lời
nói âu yếm, một nụ hôn hay chỉ
là một cái xiết của vòng tay
trong thế giới riêng của hai
người.
Nhưng sau câu “Anh yêu em” đầu
tiên, đàn ông nghĩ rằng như thế
đã nói đủ rồi. Họ cảm thấy không
cần phải củng cố mối quan hệ
bằng lời lẽ. Chỉ việc ở bên cạnh
người yêu đã đủ làm họ an tâm về
tình yêu giữa hai người.
Khổ nỗi, đàn bà lại “Yêu bằng
tai”, vì thế, khi thiếu vắng
những lời nói “ngọt ngào”, họ
nghĩ rằng: “Anh ấy chẳng có tính
lãng mạn” hay “Chàng chẳng còn
yêu mình như ngày xưa”… Song bạn
hãy xem lại và đừng vội trách
chàng để khỏi xảy ra những điều
đáng tiếc.
Đàn ông luôn trốn tránh hôn
nhân.
Nhiều phụ nữ sống một mình cho
rằng đàn ông độc thân là một
chuyên gia về né tránh, luôn
“lặn mất” mỗi khi gợi đến mối
quan hệ bền lâu. Tuy nhiên trong
thực tế, đàn ông lại tìm kiếm
hôn nhân thường hơn phụ nữ và
hiếm khi sống độc thân suốt đời.
Tại Mỹ, hơn 90% đàn ông đã kết
hôn ít nhất một lần trong đời,
và họ không hề hối tiếc về quyết
định đó. Theo một cuộc thăm dò
của nhà tâm lý học Harris, có
87% đàn ông đã tái hôn với vợ
cũ, trong khi chỉ có 76% phụ nữ
làm như thế. Dù là góa bụa hay
li dị, đàn ông cũng tái hôn
nhanh hơn phụ nữ. Nhưng có 50%
phụ nữ lại ngần ngại khi làm lễ
thành hôn lần thứ hai.
Đàn ông không coi trọng lòng
chung thủy?
Trong số 1.000 đàn ông được hỏi,
có 3/4 trả lời rằng lòng chung
thủy là điều kiện đầu tiên cho
cuộc hôn nhân thành công trên cả
sự hài hòa về tình dục, điều
kiện tài chính và con cái. Sau
khi kết hôn gần 2 năm, “chỉ có”
15% đàn ông bắt đầu bay bướm,
còn sau 10 năm hôn nhân, con số
đó vẫn “chưa đến” 30%.
Đàn ông vượt qua sự chia tay dễ
hơn?
Một nhà tâm lý học Mỹ thừa nhận
rằng đàn ông bình tâm lại nhanh
hơn sau một thất bại về tình
cảm. Và phụ nữ thấy điều đó thật
đáng ghét. Tuy nhiên, họ không
hiểu được đàn ông thể hiện sự
đau khổ một cách khác. Họ không
khóc lóc, nhưng rất có thể bị
bất lực, rối loạn tiêu hóa hay
lao vào nghiện ngập.
Người ta nhận thấy rằng, sau khi
chia tay sau nhiều năm chung
sống, phụ nữ thường quay về với
bạn bè và gia đình để tìm an ủi,
còn đàn ông hay rơi vào chốn tệ
hại để tìm quên. Vấn đề không
phải xem ai là người đau khổ
nhất, mà là ai có khả năng hơn
vượt qua. Và thông thường, dễ
vượt qua chính là phụ nữ.
Một đàn ông đã thổ lộ rằng anh
ta chưa bao giờ khổ sở và cô đơn
bằng lúc ly dị vợ. Vì vợ anh có
thể tâm sự với nhiều bạn bè,
trong khi anh chỉ có cô ấy là
người duy nhất để tâm sự.
Đàn ông không khổ vì cô đơn?
Các chuyên gia cho rằng đàn ông
rất ngại khi thổ lộ sự cô đơn.
Họ cho rằng đó là dấu hiệu của
sự yếu đuối, thiếu nam tính.
Nhưng, rơi vào sự cô đơn, sức
khỏe của đàn ông sẽ suy sụp và
dễ mắc bệnh hơn người có vợ.
Đàn ông bị ám ảnh về thể chất
của họ?
Không đúng. Có 94% số đàn ông
muốn sửa đổi một khuyết điểm của
cơ thể. Đa số thích có một cơ
thể lực lưỡng cao to, các cơ bắp
mạnh mẽ và chiếc bụng không bị
phệ. Đó không phải nỗi ám ảnh
giống như thon đẹp của phụ nữ đó
sao? Một cuộc điều tra còn cho
thấy rằng vẻ lực lưỡng nơi đàn
ông ảnh hưởng rất nhiều đến lòng
tin của họ. Sự nhỏ bé khiến họ
cảm thấy bị thua thiệt và thấp
kém. Thể trọng là một yếu tố khá
gây buồn phiền: 45% muốn lên
cân, và 33% cảm thấy chưa đủ to
lớn.
Đàn ông là vô cảm?
Một phụ nữ than phiền với cô bạn
về ông giám đốc khó tính. Cô bạn
cũng có vấn đề giống như thế
nói: “Ôi, thật sự thông cảm cho
bạn”. Tối đến, cô lại than với
chồng và anh ta khuyên: “Em đừng
lo, em đã làm tốt công việc. Dù
sao em cũng dễ dàng tìm được
công việc khác mà”. Thế là cô
nức nở: “Không thể nói chuyện
với anh được. Anh chẳng hiểu em
gì cả!”.
Rất nhiều phụ nữ trải qua cảnh
ấy khi thổ lộ nỗi buồn bực với
chồng. Trong khi tìm kiếm sự
thông cảm và an ủi, họ chỉ nhận
được cái mà họ ngỡ là thiếu sự
nhạy cảm.
Theo Deborah Tannen, tác giả
cuốn “You just Don’t understant:
Women and Men in Con –
versation”, vấn đề thực sự nằm
trong việc cả hai phái đã có
quan niệm cơ bản khác nhau về
đối thoại. Đối với phụ nữ, đó là
thời gian trao đổi, tâm sự, gần
gũi, so sánh các điều đã trải
qua. Nhưng đàn ông lại khác: Họ
thích giải quyết các vấn đề.
|