|
Trích TB - Thư
của cô E. B. Halton, Ont.
Em là con út trong một gia đình
chỉ có hai cô con gái, đã vào
đời bốn năm nay, ra trường, có
việc làm tuy vất vả nhưng tương
đối tốt, và có cuộc sống tạm
thoải mái và độc lập.
Cha mẹ em đã hồi hưu, chị em tìm
lý tưởng ở tôn giáo nên không
lấy chồng. Còn lại em, vô tình
chịu áp lực gián tiếp của cha mẹ
và người thân phải chọn lựa hôn
nhân.
Cuộc sống độc lập, có bạn bè, có
tự do rất thích thú nhưng cảnh
nhà vắng vẻ, cha mẹ mong có cháu
bồng, chẳng lẽ cứ đóng vai một
cô gái tự do mãi hay sao...
Được rồi! Em sẽ lập gia đình
nhưng chọn ai và theo chuẩn nào?
Cô Như Tâm ơi, em có khá nhiều
bạn bè phái nam theo đuổi. Em đã
đưa ra nhiều tiêu chuẩn để chọn
lựa và cuối cùng còn lại ba
chàng trai tìm tới em cả năm rồi
và làm em phân vân...
Người thứ nhất là X, một huấn
luyện viên thể hình nơi em
thường lui tới tập luyện. X đẹp
trai, ăn nói có duyên, tuổi xấp
xỉ với em và xem ra dù đào hoa
nhưng vẫn không tới mức phóng
túng. Anh chàng theo sát em và
muốn tiến tới bước cuối cùng của
tình yêu nhưng em bảo khoan đã.
Chàng thứ hai là Y, một luật sư
có nhà đẹp, có xe đời mới, văn
phòng đông khách. Y tuy không
đẹp trai nhưng có danh vọng và
tiền bạc. Y muốn cùng em gắn bó,
nhưng em còn ngại ngần.
Và lúc em đang còn phân vân giữa
hai đối tượng X và Y, thì nhân
vật thứ ba xuất hiện. Chàng đến
với em lâu nhất.
Tạm gọi chàng là Z Z, một người
không giàu, không đẹp trai nhưng
tỏ ra yêu em tha thiết, chưa hề
làm em buồn lòng, và bốn năm nay
không thiếu một bó hồng nào vào
những ngày vui của em, và cũng
không hề vắng mặt buổi nào lúc
em có chuyện cần hay lúc em đau
yếu. Nhưng chàng ta chỉ là một
công nhân bình thường và tương
lai chắc cũng sẽ bình thường, vì
ước vọng của chàng chỉ là một
cuộc sống vợ chồng yêu thương và
một mái ấm gia đình.
Vậy, em phải chọn ai bây giờ? Kẻ
hứa hẹn mang lại cho em danh
vọng và tiền tài. Người tuy
không giàu sang nhưng đi với em
ngoài đường ai cũng khen đôi lứa
xứng đôi, và hy vọng sẽ cùng em
cho ra đời những đưa bé xinh xắn.
Còn tình yêu nữa, kẻ dâng hiến
cho em tất cả tình yêu và trọn
vẹn sự săn sóc. Ngã ba đường,
đường nào cũng hứa hẹn tới một
nơi nào đó hấp dẫn không thua
cuộc sống độc thân. Em phải chọn
con đường nào hở cô Như Tâm?
Thư trả lời của Như Tâm
Em B. thân mến,
Em quá đào hoa phải không nào và
em đừng giận tôi nhé, tôi chợt
nghĩ tới câu các cụ thường nói
về các chàng trai hay cô gái có
nhiều duyên nợ rằng "lắm mối tối
nằm không!"
Đó là một nhận xét cho vui nhưng
cũng là sự thực vì kẻ có nhiều
người theo đuổi, hay gọi theo
lối phim ảnh bây giờ là được
truy cầu, cũng chẳng vui vẻ gì
vì phải bận tâm chọn lựa.
Ba chàng trai đang theo đuổi em,
và người nào cũng hứa hẹn dẫn em
tới những nơi đầy hứa hẹn hoặc
một túp lều tranh hai trái tim
vàng hoặc một lâu đài tình ái!
Hấp dẫn quá. Nhưng chọn ai bây
giờ? Em đặt ra câu hỏi và bản
thân tôi cũng cảm thấy phân vân
trong việc tìm ra một quyết định
hợp lý.
Tuy nhiên, ở vị trí khách quan
và có chút kinh nghiệm đời, tôi
có thể đưa ra mấy nhận xét mong
em suy nghĩ:
Trước hết em phải hỏi lòng mình
xem em yêu ai hơn cả trong ba
đối tượng tìm tới "xin bàn tay
em"?
Sau đó em phải bình tĩnh nhận
xét xem ai yêu em hơn cả. Đừng
để bề ngoài hay tiền bạc hay sự
truy cầu si mê khiến em chọn lầm.
Xin nhấn mạnh, tình yêu song
phương phải kể là tiêu chuẩn
quan trọng nhất trong hôn nhân.
Bên cạnh hai yếu tố trên, cũng
cần tìm hiểu bối cảnh gia đình
và tính tình của đối tượng xem
ai hợp với em nhất.
Cũng không thể bỏ qua được yếu
tố sức khỏe vì tâm lý cần nhưng
sinh lý cũng rất cần trong sự
kết hợp lứa đôi.
Dù mang bao nhiêu tiêu chuẩn ra
chọn lựa cũng chỉ là lý thuyết
mà thôi. Kẻ giúp em chọn lựa đối
tượng chính là "con tim" của em
vì như một nhà văn Tây phương đã
nói "Con tim có những lý lẽ mà
lý trí không hiểu nổi".
Ngoài ra, người ta cũng nói tới
duyên số. Duyên số đã kết hợp
hai người một cách hết sức tình
cờ và nhiều khi phi lý phải
không em?
Em đừng quên mình là một cô gái
độc lập. Mong em hài lòng với sự
chọn lựa do cá nhân mình đưa ra
và sẽ đạt hạnh phúc nhờ sự nhọn
lựa này.
Thân ái,
Như Tâm |