|
Khi
đang là đôi tình nhân, trai gái
thường chờ đợi những giây phút
hẹn hò với biết bao nôn nóng. Họ
thường tìm đến những địa điểm
lãng mạn, hoặc những nơi giải
trí yêu thích để được tay trong
tay, kề cận với người mình yêu.
Họ có thể trút bầu tâm sự, âu
yếm nhau trong một thế giới "chỉ
có riêng đôi ta". Nhưng đó là
thời điểm quí báu khi nàng còn
chưa hoàn toàn thuộc về chàng và
cũng là chàng đang tiếp tục
chinh phục trái tim nàng... Khi
đã bước vào đời sống hôn nhân
dường như hai chữ "vợ chồng" đã
khiến họ mất đi cảm giác cần
phải hò hẹn, lãng mạn như xưa.
Thậm chí họ còn nghĩ đi những
chỗ đó thì còn gì mà nói với
nhau nữa. Có thật chẳng còn gì
nữa không?
Tình yêu mỏi mệt
Hà trước đây là một hoa khôi
trong trường tôi, cô ấy có rất
nhiều chàng trai theo đuổi. Mới
học hết lớp 12, cô này đã làm
chúng tôi rụng rời khi nghe tin
nàng báo cưới chồng (một anh
chàng công tử bột, con nhà giàu,
"vô công rồi nghề" chỉ giỏi tán
gái).
Ngày cưới Hà linh đình, tráng lệ
bao nhiêu thì sau đó ba năm Hà
trở nên tiều tụy, héo hắt bấy
nhiêu. Hà hẹn tôi ra quán nước
và tâm sự:
- Tớ nhìn thấy các cậu đang phơi
phới đi học mà thèm. Tớ lấy
chồng sớm quá nên chẳng hiểu
biết gì. Có thai ngay, đẻ con
rồi nuôi con mấy năm nay như
một... ôsin cho chồng con. Chồng
thì vẫn vô tư lượn lờ ra ngoài,
mỗi tối đi bar, đi sàn nhảy như
xưa, còn vợ thì ấm ức ôm con ở
nhà. Nói mãi thì chồng thuê cho
ôsin, vú em rồi bảo để con cho
họ trông mà đi chơi cùng anh. Tớ
làm sao có thể trao con cho họ
được? Thân phận mình lấy phải
người chồng trẻ con, ham vui thì
phải chịu thôi.
Tình yêu phôi pha
Hôn nhân vượt qua ngưỡng mười
năm trở lên khá nhiều đôi vợ
chồng chẳng còn biết nói chuyện
gì với nhau ngoài đề tài "cơm áo
gạo tiền" và con cái. Đêm đêm
nằm với nhau cùng một cái giường
và làm "chuyện ấy" theo lịch.
Nhưng giây phút đắm say không
còn nữa. Những lời âu yếm cũng
chẳng thấy đâu và tình yêu thì
dường như đã phôi pha theo năm
tháng. Đây là giai đoạn mà chồng
bạn rất dễ đi "ăn chả".
Hẹn hò với nhau
Đôi vợ chồng cạnh nhà tôi đã
trên 40 tuổi và các con cũng đã
lớn, vậy mà họ lúc nào cũng âu
yếm nhau như đôi chim én. Thỉnh
thoảng tôi lại thấy cuối tuần họ
xách valy đi chơi đâu đó xa nhà
mà không cùng con cái. Có tối
ngày thường tôi thấy anh ấy hỏi
vợ:
- Tối nay mình ra quán bar Piano
nhé!
Chị vợ gật đầu liền và tối đó họ
ăn mặc rất lịch sự đi chơi. Tôi
tò mò hỏi chị:
- Anh chị ra đó uống nước à?
Chị trả lời:
- Ừ, đó là một khung cảnh thơ
mộng mà hồi yêu nhau bọn mình
rất thích đến. Tuy bây giờ bọn
mình không còn trẻ nữa nhưng ra
đó bọn mình vẫn tìm được không
khí thoải mái, thư giãn để nói
chuyện gẫu với nhau. Vả lại bọn
mình còn rất nhiều đề tài nói
với nhau về phim ảnh, thơ văn,
gia đình và nhiều chuyện khác.
Ngoài ra bọn mình còn đi du lịch
qua đêm ở khách sạn để tìm lại
những giây phút lãng mạn, hâm
nóng tình cảm thời yêu nhau. Có
người nghĩ rằng bọn mình "bồ
bịch" và lấy nơi đấy làm chốn
hẹn hò. Vì họ cho rằng đã là vợ
chồng thì đâu phải đi như vậy.
Làm cho
cuộc sống hôn nhân phong phú hơn
Chính vì quan niệm cuộc sống hôn
nhân của nhiều đôi thiếu hiểu
biết nên đã tự mình khiến tình
yêu dường như biến mất. Tại sao
bạn lại không nghĩ tới việc làm
cho đời sống hôn nhân của mình
phong phú hơn? Tuy rằng đã ở với
nhau trong một nhà nhưng bạn vẫn
phải tiếp tục nỗ lực chinh phục
và duy trì tình yêu với người
bạn đời nếu muốn hôn nhân bền
vững dài lâu.
Linh San |