|
Tôi nhớ đọc ở đâu đó: “Đừng hỏi
tình yêu đến bằng đường thẳng
hay đường cong. Nó có con đường
đi riêng của nó. Đó là tình cờ
và định mệnh”.
Tình yêu là một thứ chúng ta
không thể tìm mà có được.Sẽ có
người cãi: “Trai khôn tìm vợ chợ
động. Gái khôn tìm chồng ở chốn
ba quân”. Xin thưa,đó là tìm vợ,
tìm chồng chứ không phải tìm
tình yêu. Quan niệm hôn nhân
ngày xưa có thể không cần có
tình yêu.
Tình yêu hiện diện trong các
tuyệt tác văn học đầy lãng mạn.
Tất cả bắt đầu bằng cuộc “kỳ ngộ”
như Tú Uyên gặp Giáng Kiều, Kim
Trọng gặp Thúy Kiều, Từ Thức gặp
Giáng Hương... Tất cả đều để lại
trong lòng người một ấn tượng,
một hình ảnh khó phai nhạt, cướp
hết tâm trí, hồn phách khiến
người mất ăn mất ngủ... Từ đó
thế gian có thêm một bệnh: Bệnh
tương tư.
Tuy nhiên, chưa hẳn có kỳ ngộ
mới có tương tư, Mỵ Nương chỉ
nghe tiếng sáo đã tương tư người
trong mộng. Sau cuộc hội ngộ
Trương Chi lại chết vì tương tư.
Như vậy có không một tiếng sét
ái tình? Có đó. Lòng ta chôn một
khối tình. Tình trong giây phút
mà thành thiên thu - chẳng tiếng
sét ái tình thì là gì? Đó là
tiếng sét ái tình kiểu phường
Đông. Phương Tây “cái thuở ban
đầu lưu luyến ấy” có cường độ
mạnh như một tiếng sét (coup de
foudre). Người ta có thể yêu
nhau ngay cái nhìn đầu tiên, có
thể tìm đến nhau như chàng Roméo
trèo tường đến cùng Juliette,
không như phương Đông có thêm
bước tương tư. Chính cái tương
tư man mác đó mới có sự lãng mạn
của tình yêu.
Nếu theo dõi chương trình Thay
lời muốn nói trên HTV7, không ít
lần chúng ta nghe những lá thư
nhắc lại buổi gặp duy nhất trong
đời đã để lại dấu ấn như thế nào
trong trái tim người viết. Chính
tiếng sét ái tình, chính tình
yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
đem lại cho ta sự nhớ nhung, ấp
ủ trong tim ta hình bóng khiến
ta có cảm giác nhẹ nhàng, hạnh
phúc mỗi khi nhớ đến người ấy.
Đó là mật ngọt và hương vị tình
yêu cho dù một tình yêu đơn
phương vô vọng.
Nếu là tiếng sét hẳn không hề
bất tử. Muốn tiếng sét đó mãi
vĩnh cửu, chúng ta phải đi bước
kế tiếp. Một sự đắn đo xem đối
tượng có hợp tính hợp nết với ta
không. Chưa hẳn đẹp người đã đẹp
nết. Chưa chắc hợp nhãn đã hợp
tính cách. Nếu ta chấp nhận yêu
luôn cái xấu của nhau, cần đi
thêm bước nữa để tìm hiểu nhau.
Đó là sự hòa hợp, tiếng sét sẽ
trở thành những cơn mưa hạnh
phúc tưới mát cuộc sống. Trái
lại, chỉ là sự đổ vỡ một khi đã
biết về nhau quá nhiều. Tiếng
sét sẽ tan loãng đi vào khoảng
không một cách vô vị bẽ bàng,
nếu chỉ là tiếng sét nổ vang
trời đất. Nhiều cuộc tình chóng
thành chóng tan chỉ vì và chỉ có
duy nhất tiếng sét ái tình.
Người phương Tây, gặp nhau, cả
hai có thể kéo nhau lên giường
và bắt đầu một cuộc sống chung
đầy sự ham muốn và mãnh liệt. Để
rồi sau đó, tiếng sét tan đi, họ
sẵn sàng bỏ nhau đi tìm một
tiếng sét khác. Vì thế họ mới có
câu nói cửa miệng: “Easy come,
Easy go” (Đến dễ đi nhanh).
Với người có gia đình, có hay
không có một tiếng sét? Có chứ!
Tiếng sét ái tình đến bất cứ lúc
nào và với bất cứ ai. “Nó” không
“né” người có gia đình. Tuy
nhiên, người phương Đông chúng
ta khác. Người phương Tây sẵn
sàng bỏ gia đình đi theo tiếng
sét, nhưng chúng ta còn rào cản
đạo đức, đã làm tiếng sét muộn
màng, bắt ngờ trở nên chùn bước.
Như trong T.T.K.H: “Nếu biết
rằng tôi đã có chồng. Trời ơi,
người ấy có buồn không”. Hay như
Nguyễn Bính: “... Em đi ríu rít
tay chồng tay con. Nét cười âu
yếm môi son. Áo bay nhắc thuở
trăng tròn sánh vai...” Cũng có
những người gia đình đề huề
nhưng bị tiếng sét ái tình đánh
gục ngã, dù họ biết như vậy là
làm tội nghiệp vợ hoặc chồng.
Nhưng sức mạnh của tình yêu bất
chấp tất cả và họ thanh thản
tuyên bố: Tình yêu là sự giành
lấy...
Cũng có những tình yêu không cần
tiếng sét. Đó là những người làm
việc chung cơ quan, học chung
hoặc sống cùng con hẻm... Họ có
mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp,
lối xóm... Những cuộc nói chuyện,
trao đổi, vui chơi... trong cùng
một môi trường, những tâm sự,
chăm sóc, quan tâm lẫn nhau. Và
cho đến một hôm, họ nhận ra họ
không thể thiếu nhau trong đời.
Cho dù anh chàng xấu như Chí
Phèo, cô nàng như Thị Nở. Tình
yêu này thường bền vững, không
tàn phai theo thời gian. Đó là
tình yêu không tiếng sét.
Bạn muốn có tình yêu sét đánh
hay tình yêu không tiếng sét?
Tình yêu nào cũng có chung một
quy luật. Đó là TÌNH CỜ và ĐỊNH
MÊNH, cùng sự vun đắp của hai
người mới đi đến tình yêu vĩnh
cửu và đầy ý nghĩa của hai chữ
Tình Yêu, món quà Thượng đế ban
tặng con người.
(Theo Nguyen Ngoc - PN)
|