|
"Em
đã hai mươi bốn và từ tuổi còn
là con bé khờ dại đến giờ chỉ
biết làm việc và học hành chứ
chưa bao giờ yêu ai tuy vẫn nuôi
giấc mộng yêu đương khi gặp
người lý tưởng... Hơn bốn năm
trước em từ quê hương sang đây
du học và chỉ còn chưa đầy một
năm nữa sẽ tốt nghiệp đại học và
đến lúc mộng khoa danh sắp thành
thì giấc mộng sau rèm lại trở
thành cơn ác mộng. Bi kịch em
đang gặp, nếu nói ra sẽ ngượng
ngùng nhưng không nói thì làm
sao cô giúp em ý kiến được.
Bước đầu tới xứ lạ quê người em
không cảm thấy cô đơn vì được ở
với gia đình người cô ruột. Cô
chú em có một mái ấm hạnh phúc
với hai người con, một gái và
một trai. Người con trai này tên
T., vào tháng 11 này sẽ kỷ niệm
sinh nhật lần thứ 19. T. có tâm
hồn nghệ sĩ, học giỏi, đa tài,
được bạn bè đồng trang lứa yêu
thích.
Ngay bước đầu tới xứ này, em đã
coi T. như một đứa em ruột hơn
là một cậu em họ "con cô, con
cậu." Chúng em thân mật chia sẻ
niềm vui, nỗi buồn, kể cả lúc cả
hai cảm thấy cô đơn và rảnh rỗi
nhất khi phố phường biến thành
núi tuyết và đồi gió. Mối liên
hệ tình cảm "chị em" với T.
những năm đầu lúc T. mới 14, 15,
là nguồn hạnh phúc của đời em vì
em là con một trong một gia đình
ở một tỉnh đèo heo hút gió miền
"bụi mù cát trắng" chưa bao giờ
được hưởng niềm vui có chị em
quây quần bên nhau trong ánh nến
của đêm Giáng sinh hay trong mùi
hương trầm trong dịp Tết nguyên
đán...
Nhưng dần dần tình cảm giữa em
và T. không ngừng lại ở biên
giới họ hàng. Không hiểu từ lúc
nào chúng em cảm thấy cần nhau
và yêu nhau. Em cố chống cự lại
thứ tình yêu mà em biết dư luận
sẽ lên án và ba má em, cũng như
cô chú em sẽ không bao giờ chấp
nhận. Nhưng việc không muốn xảy
ra đã xảy ra vì đam mê lôi cuốn,
chúng em đã trao nhau tất cả kể
cả tinh thần lẫn thể xác...
chuyện thầm kín vỡ lở.
Cô chú em đuổi em ra khỏi nhà.
Còn ba má em thúc giục em trở về
dù em chưa kết thúc học trình.
Cả hai gia đình đều có biện pháp
quyết liệt muốn cắt đứt mối tình
giữa em và T. Biết bao lý do
người chung quanh quy lỗi cho em
và lên án em...nào là vượt lễ
giáo, nào là lạm dụng tình chị
em, nào là quyến rũ con trai vị
thành niên nhỏ hơn em năm, sáu
tuổi. Bao nhiêu tiếng xấu em
gánh chịu không than van nhưng
bảo cắt đứt cuộc tình với T. em
không làm nổi... Em biết chắc T.
cũng không thể nào đầu hàng
trước trở lực cho dù em có dọn
nhà khỏi thành phố hay trởû về
quê hương. T. đã nguyện sẽ theo
em tới chân trời, góc biển và
nếu không có được em thì sẽ bỏ
tất cả và tìm chỗ xa lánh thế
gian. Cơn đam mê của T. càng làm
cho lửa tình nơi chúng em rực
cháy.
Cô Như Tâm ơi, tình yêu giữa em
và T. có phải ngoài vòng luân lý
hay không? Chúng em có thể bỏ
tất cả phiền lụy để lấy nhau hay
không? Em phải cắt đứt với T. để
trở về quê hương hay sao? Em
biết chắc hành động quyết liệt
của em không những hủy diệt em
mà hủy diệt cả T... Em phải làm
sao bây giờ?"
Thư trả lời của Như Tâm
Bạn Q. thân mến,
Tình yêu là cánh đồng hoa, là
thiên đường hạ giới đối với
những kẻ yêu nhau. Nhưng phải là
thứ tình yêu khởi đầu bằng tỉnh
táo, rồâi mới tạo thành đam mê
và chung thủy, giúp người trong
cuộc vượt mọi khó khăn để hưởng
nguồn vui vô hạn và vĩnh cửu.
Ngược lại, thứ tình yêu bắt
nguồn từ mù quáng, vụng tính,
không tự chủ được trong một hoàn
cảnh cám dỗ, thì dễ dẫn tới khổ
đau và trở ngại trùng trùng.
Để trả lời câu hỏi của bạn trong
thư, mạn phép cho tôi nói thẳng
vài lời.
Không phải tôi đứng ở lập trường
luân lý mà trách bạn tại sao lại
yêu T.
Về luân lý, ngay từ xa xưa,
người Hoa cũng như người Việt
đều cấm kỵ những kẻ có liên hệ
huyết thống mật thiết và cùng họ
kết hôn, kể cả anh chị em "con
chú, con bác." Còn trường hợp
"con cô, con cậu" hay "đôi con
dì" thì dư luận tuy không tán
thành mấy nhưng cũng không khe
khắt lên án khi họ yêu nhau và
kết hợp thành vợ chồng. Cổ nhân
ta, thường ví von có vần có điệu,
"đôi con dì xù xì lấy nhau", đã
nói lên quan điểm này.
Luân lý cổ của chúng ta phần nào
bắt nguồn từ láng giềng phương
bắc thời cổ. Ở Trung hoa, người
ta chấp nhận sự kết hợp giữa hai
trẻ "con cô-con cậu" và "đôi con
dì." Bạn chắc hẳn đã đọc chuyện
Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần
hay đã xem phim Hồng Lâu Mộng,
thì biết tấn bi kịch tình ái đời
Thanh có liên quan đến vấn đề
này: Chàng Giả Bảo Ngọc là con
của Giả Chánh yêu Lâm Đại Ngọc
là con của cô ruột và sau bị
tráo hôn, phải lấy Tiết Bảo Thoa,
con của dì ruột.
Như thế, về mặt luân lý, theo
tôi nghĩ, mối tình giữa bạn và
T. có thể bị người biết chuyện
mỉa mai là "trâu ta ăn cỏ đồng
ta" nhưng lên án thì không mấy
ai quan tâm. Luân lý cũng vậy mà
pháp lý cũng thế mà thôi, chẳng
thế lực nào ngăn cấm nổi những
kẻ yêu nhau chính đáng cho rằêng
họ có liên hệ họ hàng.
Tuy nhiên, trường hợp cuộc tình
của bạn có thể có nhiều sai lầm
từ khởi đầu. Bạn có thể bị hiểu
là lợi dụng tình chị em, lạm
dụng lòng tín nhiệm của cô chú,
và là một người trưởng thành
khai thác tuổi ngây thơ của một
cậu trai vị thành niên. Hậu quả
tai hại không nhỏ. T. vì bạn mà
bỏ học hành, chưa tròn hai mươi
tuổi đã phải đối phó với vấn đề
hôn nhân và thất chí. Gia đình
cô chú của bạn có một người con
trai, mong cậu ta trở thành
người hữu dụng, nay có thể vì
thế mà thất vọng. Còn gia đình
bạn thì sao? Chắc hẳn ba má bạn
cũng khó chấp nhận sự thực sau
khi cố gắng gửi con đi du học!
Chẳng phải đề cập đến sai lầm
của bạn khởi đầu cuộc tình để
rồi xui bạn cắt đứt với T. Đừng
vội vàng làm thế. Thời điểm này
cần dùng lý trí tỉnh táo để giải
quyết chứ đừng để đam mê cuốn
mãi vào cơn xoáy lốc làm hại
mình và hại người. Lấây nhau
ngay bây giờ là hạ sách. Chắc
chắên sau này sẽ ân hận!
Trước hết, hai người hãy tạm rời
nhau một thời gian dài để mỗi
người tự mình tìm hiểu xem có
thực yêu đối phương hay không
hay chỉ vì đam mê "lửa gần rơm
lâu ngày cũng bén" xui nên? Bạn
phải nghiêm khắc và cứng rắn với
chính mình, thuyết phục cho được
T., khuyến khích T. học hành và
xây dựng sự nghiệp trong khi bạn
hoàn tất học trình và có thể về
quê hương kiếm việc làm. Thời
gian và xa cách sẽ thử thách mức
bền vững của cuộc tình. Nếu T.
nghe lời bạn khuyên, quyết chí
tạo dựng sự nghiệp, vẫn son sắt
với bạn và bạn cũng thế, bạn
cũng vượt được những cám dỗ khác
thì ba hoặc bốn năm nữa, nếu
diễn ra cuộc hôn nhân giữa những
kẻ thực tình yêu nhau cũng là
điều hay.
Trái lại, khi xa ảnh hưởng của
nhau, cả hai có nhiều cơ hội
chọn lựa khác thì vấn đề nan
giải cũng được giải quyết.
Riêng bạn, nếu bạn vẫn chung
thủy với cuộc tình mà T. là kẻ
buông tay trước, thì bạn hãy
bình tĩnh chấp nhận thất bại để
làm lại tất cả vì người thân yêu,
vì bản thân và hy vọng trong
tương lai, nhờ chọn lựa mới
trong lúc tỉnh táo, sẽ giúp giấc
mộng tình ái bạn đã ôm ấp bấây
lâu, trở thành sự thực chứ không
trở thành ác mộïng như chuyện cũ.
Thân ái,
Như Tâm |