|
|
|
Trang
web uy tín chuyên phân tích các
cuộc thi sắc đẹp -
Globalbeauties đã bình
chọn
Taliana Vargas - Hoa hậu
Colombia là Hoa hậu Hoàn vũ
2008, ngoài ra Globalbeauties
còn trao nhiều giải thưởng khác
như Hoa hậu ăn ảnh, gợi cảm,
phong cách…
HH Colombia được
GB bình chọn là HHHV 2008
Hoa hậu Colombia
Taliana Vargas, 21 tuổi, cao
1,78 m đã được Globalbeauties
(GB) bình chọn là Hoa hậu Hoàn
vũ 2008 và bên cạnh đó cô còn
giành được một giải khác là Hoa
hậu mặc áo tắm đẹp nhất. Hai
người đẹp Mexico và Montenegro
cũng lọt vào Top 3 hoa hậu (HH)
mặc áo tắm đẹp nhất của GB.
Hoa hậu Colombia
Taliana Vargas trình diễn áo tắm
Hoa hậu Venezuela
Dayana Mendoza được
Globalbeauties trao giải Hoa hậu
ăn ảnh nhất, xếp sau cô là HH Bỉ
và Puerto Rico.
HH Venezuela
Dayana Mendoza trong trang phục
váy dạ hội
Người đẹp Panama
Carolina Dementiev được
Globalbeauties trao giải Hoa hậu
gợi cảm nhất và đứng sau cô là
các HH Ailen và Israel.
Hoa hậu Panama
Carolina Dementiev gợi cảm trong
bộ bikini
Hoa hậu Bỉ Alizee
Poulicek được Globalbeauties
trao giải Hoa hậu có gương mặt
đẹp nhất và xếp sau cô là HH
Mexico, Venezuela.
Hoa hậu Bỉ Alizee
Poulicek
Lần đầu Kosovo cử
người đẹp tham dự cuộc thi HHHV
và người đẹp Zana Krasniq đã
được được Globalbeauties trao
giải Hoa hậu có bộ trang phục
dân tộc đẹp nhất. Xếp sau Zana
là HH Georgia và Venezuela.
Hoa hậu Kosovo
Zana Krasniq trong trang phục
dân tộc
Danh hiệu Hoa hậu
phong cách của Globalbeauties
được trao cho Hoa hậu Na Uy
Mariann Birkedal và xếp sau cô
là HH Mỹ, Estonia.
Hoa hậu Na Uy
Mariann Birkedal.
Báo chí trong nước chỉ trích
chương trình hoa hậu Hoàn Vũ
,dân
đói mà phung phí 20 triệu Mỹ Kim
làm giàu cho tư bản Mỹ
Jul 12, 2008
Một cảnh trình diễn tại
cuộc thi
Hoa Hậu Hoàn Vũ ở thành
phố biển Nha Trang.
Photo courtesy: AP
|
Sau nhiều ngày tháng tuyên
truyền quảng cáo ca tụng cho sự
kiện Việt Nam được chọn để tổ
chức giải Hoa Hậu Hoàn Vũ Miss
Universe năm 2008 tại thành phố
Nha Trang Việt Nam, trong những
ngày qua người ta thấy xuất hiện
những bài báo từ trong nước đả
kích ban tổ chức, nêu ra đủ mọi
vấn đề và cho rằng đây là lần
đầu nhưng có thể cũng sẽ là lần
cuối một giải Hoa hậu quốc tế
được tổ chức ở Việt Nam.
Bài báo viết rằng cuộc thi Hoa
hậu Hoàn vũ 2008 dù diễn ra ở
Việt Nam, nhưng đây vẫn là cuộc
chơi riêng của Miss Universe
Organization, và tất cả những gì
mà Cộng sản Việt Nam kỳ vọng vào
việc lợi dụng cơ hội này để
tuyên truyền về chính trị cũng
như du lịch, đã không diễn ra
như ý của nhà nước.
Bài báo đã chỉ trích ban tổ chức
là đã đưa ra những luật lệ rất
khắt khe, kể cả việc hạn chế tối
đa phỏng vấn, chụp ảnh thí sinh,
và cho rằng phía Việt Nam đã bỏ
ra 20 triệu mỹ kim để tổ chức
giải này, nhưng đã không thu lại
được gì.
Giải Miss Universe được trao cho
Việt Nam tổ chức chỉ trong vòng
9 tháng, và được nhà cầm quyền
Cộng sản Việt Nam quảng cáo liên
tục để hy vọng thu hút du khách,
và chứng minh cho thế giới biết
về tầm quan trọng của Việt Nam
trong chương trình sẽ được trực
tiếp truyền hình trên toàn cầu.
Giải Miss Universe là liên doanh
của tỷ phú Donald J. Trump với
hãng truyền hình Mỹ NBC
Universal, nên mục tiêu và ưu
tiên hàng đầu tại cuộc thi chính
là buổi truyền hình trực tiếp lễ
đăng quang của hoa hậu Hoàn vũ
vào ngày 14 tháng 7. Vì sự khác
biệt giữa giờ giấc tại Việt Nam
và tại Hoa Kỳ, buổi lễ chung kết
giải Miss Universe đã phải tổ
chức vào ban ngày ở Việt Nam, để
khán giả Mỹ được xem vào buổi
tối. Vì thế báo chí trong nước
đã chỉ trích rằng điều này hoàn
toàn không có chút nhượng bộ nào
cho thói quen, giờ giấc giải trí
của khán giả nước chủ nhà lẫn
các quốc gia khác.
Chương trình diễn ra tại sân
khấu đều phục vụ cho truyền hình
trực tiếp, không có ca nhạc xen
kẽ, là điều mà Hà Nội sẽ hy vọng
khi cho một số ca sĩ văn công
lên hát những bài hát tuyên
truyền cho chế độ, nhưng nay
việc này cũng bị ban tổ chức cắt
bỏ.
Bài báo viết rằng trong thời
gian trống khoảng vài phút sau
mỗi tiết mục, sân khấu sẽ đóng
màn chờ quảng cáo trên truyền
hình. Hơn 7500 khán giả xem trực
tiếp lễ đăng quang tại Trung tâm
hội nghị Hoàn vũ với giá vé cao
nhất lên đến 1800 đô-la một vé,
mà đa số người dân Việt không
thể nào có tiền để mua vé vào
xem.
Bài báo viết rằng ngay cả
việc học hỏi khả năng tổ chức,
cũng như chuyện quảng bá hình
ảnh đất nước Việt Nam cũng không
thành. Ban tổ chức chỉ cho Việt
Nam có 9 phút để quảng cáo về
mình, trong toàn bộ chương trình
dài hai tiếng đồng hồ. Về vấn đề
học hỏi từ những chuyên viên từ
Mỹ, thì các đơn vị Việt Nam cũng
chỉ được cho thực hiện những
hoạt động bên lề, và như vậy thì
Việt Nam cuối cùng chẳng được
điều gì hết dù đã phải bỏ ra một
số tiền lớn để đưa cuộc thi này
về tổ chức tại Nha Trang. Hiện
Hà Nội đang hy vọng sẽ đứng ra
tổ chức giải Hoa hậu thế giới
Miss World năm 2010, nhưng bài
báo viết rằng qua bài học chua
cay này, có thể đây là cuộc thi
hoa hậu quốc tế lần đầu tiên, và
cũng là lần cuối cùng tại Việt
Nam.
=====
Tân
Hoa hậu Hoàn vũ 2008 những điều còn ít được biết đến
Bằng
trí tuệ và vẻ đẹp “hút hồn”, Dayana Mendoza đã vượt qua 79
thí sinh khác để giành chiến thắng một cách thuyết phục
trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ-Miss Universe 2008 (HHHV)
tại thành phố Nha Trang. Cô là người đẹp thứ 5 mang Vương
miện HHHV về cho đất nước Venezuela, nhưng còn những chuyện
mà có lẽ chưa nhiều người biết về “nữ hoàng sắc đẹp hoàn vũ”
này.

Dayana Mendoza 3 lần đăng quang Hoa hậu
Ba lần đội vương miện:
Năm 2007, khi đang là người mẫu chuyên nghiệp, Dayana đăng
kí tham dự cuộc thi Hoa hậu bang Amazonas và dễ dàng đăng
quang. Cô trở thành đại diện cho bang Amazonas dự thi Hoa
hậu Venezuela và vào tối 14/9/2007, Dayana đã “đánh bại” 27
thí sinh trong một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia được ghi
nhận là vô cùng khó khăn để đoạt danh hiệu Miss Venezuela
2007.
Và đến ngày 14/7/2008, Dayana một lần nữa được thưởng thức
hương vị chiến thắng, lần này là trên “đỉnh cao nhan sắc”
thế giới với Vương miện HHHV lần thứ 57. Dù không còn bỡ ngỡ
trước không khí thi cử căng thẳng, nhưng cả 3 lần nghe tên
mình được xướng lên ở giải thưởng cao nhất, cô gái 22 tuổi
này đều xúc động trào nước mắt!
Bị cướp Vương miện ngay trong phút đăng quang:
Tối 14/9/2007, hơn 1 phút sau khi Dayana đoạt danh hiệu Hoa
hậu Venezuela và còn đang hân hoan nhận hoa cùng những lời
chúc mừng, một thanh niên lạ mặt đã lao lên sân khấu giật
phăng chiếc vương miện mà cô đang đội trên đầu. Sự việc diễn
ra quá nhanh khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.
Tên kẻ cướp còn định đẩy Dayana ra để ngồi lên chiếc ghế
dành cho hoa hậu, nhưng hắn đã bị các nhân viên an ninh tóm
gọn. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 10 giây và chiếc
vương miện ngay sau đó đã được trao trả lại cho hoa hậu. “Sự
cố” mà Dayana gặp phải được coi là hi hữu trong lịch sử các
cuộc thi sắc đẹp không những Venezuela mà còn trên toàn thế
giới.
Bị bắt cóc:
Hơn 1 năm trước đây, Dayana đã bị bắt cóc ngay tại quê nhà.
Khi được hỏi về “nội tình” sự việc, cô từ chối trả lời cụ
thể mà chỉ khẳng định: “Đó là kinh nghiệm trong quá khứ và
tôi đã học được sự bình tĩnh ở những hoàn cảnh căng thẳng
nhất. Tôi luôn muốn sống trong một thế giới hòa bình, không
có tệ nạn và bạo lực, bởi bạo lực không bao giờ là phương
cách có thể giải quyết được vấn đề. Tôi hy vọng mình có thể
góp thêm tiếng nói đem lại hòa bình cho thế giới này”.
“Mê” vịnh Hạ Long:
Gần 1 tháng ở Việt Nam, rong ruổi qua nhiều tỉnh/thành để
tham gia các sự kiện của cuộc thi HHHV, Dayana đã bày tỏ
những cảm nhận sâu sắc: “Việt Nam thật tuyệt vời, lần đầu
tiên đến vịnh Hạ Long, tôi thực sự kinh ngạc và vui sướng
khi được đắm mình giữa thiên nhiên kỳ ảo. Non nước Hạ Long
là tuyệt tác mà tạo hóa ban tặng con người”. Tất nhiên,
người đẹp này đã không bỏ lỡ dịp tham gia bình chọn cho vịnh
Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới.
Tự đánh giá về bản thân:
Dayana chỉ cần 3 từ để miêu tả về mình, đó là tự tin, lạc
quan và cởi mở. Điểm cô yêu thích nhất trên khuôn mặt của
mình: Nụ cười tươi tắn, rạng ngời.
Tân HHHV thổ lộ là chưa có người yêu, nhưng đã hình dung về
mẫu người đàn ông lí tưởng. Cô cho biết: “Người đàn ông
trong mộng của tôi là người luôn yêu thương, chăm sóc và tôn
trọng tôi”.
Đón nhận cú điện thoại đặc biệt:
Chiều 15/7, hơn 1 ngày sau khi đăng quang HHHV 2008, tại khu
du lịch Diamond Bay (Nha Trang), Dayana đã được đích thân
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez gọi điện chúc mừng. Ngài
Tổng thống rất vui khi một lần nữa đất nước Venezuela thành
công tại đấu trường nhan sắc thế giới.
Ngay sau khi điện đàm với Tổng thống Hugo Chavez, HHHV
Dayana đã đáp chuyến bay từ Nha Trang đến TP. HCM để sau đó
bay tiếp về quê hương Venezuela trong sự chờ đón của gia
đình, bè bạn và những người hâm mộ cô.
Trước mắt là lịch làm việc dày đặc:
Trở về Venezuela, Dayana chỉ có 5 ngày bên người thân để
chia sẻ niềm vui chiến thắng và thưởng thức những món ăn
ngon do mẹ nấu. Sau đó, cô sẽ chuyển đến sống trong căn hộ
cao cấp ở thành phố New York (Mỹ) và bắt đầu thực hiện sứ
mệnh HHHV của mình trong vòng 1 năm. Lịch làm việc của HHHV
Dayana trong tháng 7 tại Mỹ cũng vừa được công bố.
Ngày 21/7, cô sẽ xuất hiện và trả lời phỏng vấn trong các
chương trình: The Today Show, Live With Regis & Kelly,
Telemundo, Access Hollywood, Al Rojo Vivo.
Ngày 22/7, cô tiếp tục tham gia chương trình CW11, Envision
Radio Tour.
Ngày 23/7, Dayana giao lưu với khán giả phát thanh qua
chương trình Sirius Radio Tour.
Ngày 24/7, cô có buổi chụp hình với nhiếp ảnh gia nổi tiếng
Fadil Berisha.
Ngày 25/7, Dayana bắt đầu làm việc với các tổ chức về nghiên
cứu giáo dục như Tổ chức Latino Commission chuyên nghiên cứu
về AIDS và Gay Men’s Health Crisis...
Chắc chắn phía trước đương kim HHHV Dayana Mendoza sẽ là một
năm hoạt động đầy bận rộn.
Hạnh Ly |
|