|
Thoi Nay - Giai Tri va Doi Song
|
|
|
|
|
 |
Tin giải trí
- Phụ trách : Nhóm TN -
4/2009. |
|
 |
|
|
|
Nàng
ngọc nữ Lưu Diệc Phi nhí nhảnh
Ảnh trên Cri.
(Theo Ngoi Sao - 4/2009)
=====
Lưu Diệc Phi khoe làn da mịn màng
Nàng Vương Ngữ Yến trong "Thiên long bát bộ"
tham dự buổi quảng bá mỹ phẩm tại Thượng Hải (Trung Quốc) hôm qua (17/10)
trong chiếc váy gợi cảm. Trông cô giống một nàng Bạch Tuyết xinh đẹp.
|
 |
|
Lưu Diệc Phi (Liu Yifei) đến buổi quảng bá mỹ phẩm
trong chiếc váy xanh vai trần. |
|
 |
|
Người đẹp khoe làn da trắng mịn hiếm có. |
|
 |
|
Cùng nụ cười tươi tắn rạng ngời, xinh đẹp yêu kiều
cho dù nhìn thẳng... |
|
 |
|
... hay nhìn nghiêng. |
|
 |
|
Chiếc váy của Lưu Diệc Phi hơi rộng ở phần trên nên
các tay săn ảnh đã chộp được vòng một của người đẹp lộ ra trong
chiếc áo chip màu trắng. |
|
 |
|
Phút ưu tư của người đẹp 20 tuổi. |
Thanh Hương
(QQ)
====================
Pha
lê đa diện" Lưu Diệc Phi
Một vẻ đẹp mỏng manh, trong sáng tựa pha lê, một lối diễn nhẹ nhàng mà
tinh tế. Đó là những gì có thể thấy ở nữ diễn viên xinh đẹp Lưu Diệc Phi.
|
|

Nữ diễn viên Lưu
Diệc Phi sinh ngày 25/8/1987 tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, trong một gia đình
vừa có truyền thống học hành với bố là một giảng viên đại học, lại vừa có
truyền thống nghệ thuật với mẹ là một diễn viên múa nổi tiếng!
Ngay từ nhỏ cô bé
đã tỏ rõ năng khiếu nghệ thuật và vẻ đẹp thiên phú! Không những thế, tài
năng này còn được ươm mầm và nuôi dưỡng cẩn thận trong những môi trường
đào tạo chính quy về thanh nhạc, vũ đạo và piano! Lên 8 tuổi, cô bé Diệc
Phi đã nhận được hợp đồng làm người mẫu đầu tiên trong sự nghiệp như một
“điềm báo” về một ngôi sao sắp tỏa sáng!
Hai năm sau đó,
hạnh phúc gia đình tan vỡ và Diệc Phi theo mẹ sang Mỹ sống trong 4 năm
trước khi quyết định trở về quê hương để theo đuổi sự nghiệp làm người mẫu
và diễn viên. Tháng 9/2002, Lưu Diệc Phi nhận được giấy báo trúng tuyển
vào trường Học viện điện ảnh Bắc Kinh – cái nôi đào tạo nhiều diễn viên
nổi tiếng của điện ảnh Trung Hoa, như một món quà đầy ý nghĩa cho sinh
nhật tuổi 15 của cô bé! Ngay từ khi bước chân vào học viện, Lưu Diệc Phi
đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim thương mại và nhận
được vô số những lời mời hấp dẫn.
Tuy nhiên, mãi
đến năm 2002, Lưu Diệc Phi mới trình làng vai diễn đầu tiên – vai tiểu thư
Bạch Tú Châu trong Kim Phấn Thế Gia. Vai diễn này chưa thực sự thử thách
bởi cá tính nhân vật có phần đơn giản và Diệc Phi thì nhập vai không mấy
khó khăn nhờ chất tiểu thư sẵn có, toát lên từ vẻ đẹp trời cho!
Chỉ một thời gian
ngắn sau đó, Lưu Diệc Phi đã được chọn vào vai thần tiên nương tử Vương
Ngữ Yên trong bộ phim kiếm hiệp hoành tráng được chuyển thể từ cuốn tiểu
thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung – “Thiên Long Bát Bộ” với sự tỏa sáng
của nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh Hoa ngữ như Lâm Chí Dĩnh, Hồ Quân,
Trần Hảo, Lưu Đào... Vai diễn này thực sự làm nên bước ngoặt trong sự
nghiệp của Diệc Phi khi giới phê bình đưa lời dự báo về một nữ diễn viên
“đo ni đóng giày” với các vai diễn tiên nữ! Cùng với thành công của “Thiên
Long Bát Bộ”, tên tuổi của Lưu Diệc Phi được nâng tầm và các nhà quảng cáo
cũng bắt đầu chú ý tới gương mặt diễn xuất mới nổi này.
Không chỉ tham
gia đóng phim, tháng 10/2003 Lưu Diệc Phi còn quyết định lấn sân sang thị
trường âm nhạc với màn song ca ấn tượng với May Day – ban nhạc rock đình
đám nhất Đài Loan thời đó, trong ca khúc chủ đề của bộ phim “Love Of May”
(Ngũ Nguyệt Chi Luyến). Đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tay của Diệc Phi
với vai diễn Tuyên Tuyên.
Tuy nhiên, dường
như phim truyền hình mới là “đất diễn” của Lưu Diệc Phi. Cùng trong năm đó,
cô nhận thêm vai diễn Triệu Linh Nhi trong “Tiên Kiếm Kì Hiệp” cùng với Hồ
Ca, Lâm Y Thần. Họ đã làm nên một bộ ba ngôi sao trẻ tuyệt đẹp và đầy hứa
hẹn trong khi Lưu Diệc Phi có cơ hội khẳng định thêm lần nữa cái “duyên”
của cô với các vai diễn thần tiên nương tử!
Đúng vào thời
điểm tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh tháng 7/2006, Lưu Diệc Phi lại
tiếp tục tỏa sáng trong một series phim truyền hình khác mang tên “Thần
Điêu Đại Hiệp” – cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim
Dung. Bộ phim đạt tỉ suất người xem rất cao tại Trung Quốc, Hồng Kông, Đài
Loan và Nhật Bản, đưa tên tuổi của Lưu Diệc Phi vươn xa ngoài biên giới
Trung Hoa!

Cuộc đua tới vai
diễn Tiểu Long Nữ trở nên rất quyết liệt với những ứng cử viên nặng kí như:
đại hoa đán màn ảnh Trung Quốc Châu Tấn và nàng A Cửu xinh đẹp trong “Bích
Huyết Kiếm” Tôn Phi Phi… Không những thế, sức ép từ cặp diễn Cổ Thiên Lạc
và Lý Nhược Đồng trong phiên bản “Thần Điêu Đại Hiệp” cũng đè nặng lên vai
diễn mới này! Tuy nhiên, may mắn cuối cùng đã thuộc về Lưu Diệc Phi mà
phần thưởng là cơ hội tỏa sáng rực rỡ trên ảnh đàn Hoa ngữ!
Cùng trong năm
2006, Lưu Diệc Phi kí hợp đồng với hãng Sony để thu album, chính thức bước
chân vào làng âm nhạc với album riêng mang tên cô. Tính cho đến thời điểm
hiện tại, “vốn liếng” của cô trên thị trường âm nhạc đã có tới 2 album
mang tên: “Liu Yi Fei” (Lưu Diệc Phi) và All my words, công thêm với 1
single tiếng Nhật mang tên “Mayonaka no Door”.
Sang năm 2007,
Lưu Diệc Phi đã có ý định rời xa phim trường một thời gian cho các kế
hoạch học tập tại Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị gián đoạn bởi sự kiện
kí hợp đồng độc quyền với công ty giải trí William Morris - một trong 3
hãng giải trí lớn nhất nước Mỹ, bệ phóng của nhiều tên tuổi lớn thế giới
như Mel Gibsson, Reese Witherspoon, Halle Berry, Julia Roberts, Jackie
Chan, Chương Tử Di... Sau Chương Tử Di, Lưu Diệc Phi là nữ diễn viên thứ
hai của Trung Quốc bắt tay với đại gia William Morris của nền công nghiệp
giải trí.
Món quà đầu tay
mà William Morris mang đến cho Lưu Diệc Phi là lời mời quá hấp dẫn của
đoàn làm phim “Kungfu Chi Vương” cùng với hai “anh lớn”: Thành Long và Lý
Liên Kiệt! Bộ phim tiêu tốn tới 70 triệu đôla và đạo diễn của bộ phim sẽ
là người đã từng xản xuất bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney -
Lion King (Vua Sư Tử). Bởi vậy, sẽ không mấy ngạc nhiên nếu “Kungfu Chi
Vương” tạo nên cơn sốt tại các rạp chiếu với sự góp mặt của dàn sao lớn và
kĩ xảo hoành tráng!
Trong năm 2008,
Lưu Diệc Phi còn nhận lời tham gia siêu phẩm “Mummy 3: Curse Of The
Dragon” (Xác ướp 3: Lời nguyền của rồng) cùng với tài tử Brendan Fraser,
các minh tinh người Hoa: Dương Tử Quỳnh và Lý Liên Kiệt.
Tài năng đi kèm
với tai tiếng – đó là quy luật “bất thành văn” của làng giải trí mà Lưu
Diệc Phi cũng không phải là một ngoại lệ! Cùng với tốc độ thăng tiến trong
sự nghiệp, cô cũng phải gánh chịu nhiều tin đồn không hay trên mạng
Internet như việc cô khai gian tuổi, chụp ảnh khiêu dâm, chuyển đổi giới
tính… Tuy nhiên, chính nhờ lối ứng xử thông minh, khéo léo với một phong
cách rất trưởng thành, Lưu Diệc Phi đã vượt qua được nhưng tin đồn và
chứng minh được sức hút của bản thân mình!
Sau Chương Tử Di
là người đẹp Trung Hoa khẳng định được đẳng cấp quốc tế, Lưu Diệc Phi cũng
đang thắp lên hi vọng mới cho nền điện ảnh lớn thứ hai của thế giới!
|
| 24H -Biên dịch |
| ===
Lưu Diệc Phi và Ngôn Thừa Húc
cùng mơ về Bắc Kinh |
| |
|
Bộ phim truyền hình Dreams of Beijing
là những câu chuyện hết sức đời thường của thế hệ trẻ Trung Quốc
trong giai đoạn nô nức chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008,
một trong những sự kiện lớn đối với Trung Quốc trong năm sau. Cuộc
sống của họ cũng trở nên phức tạp, sôi động nhưng không thiếu phần thú
vị với những hoạt động tình nguyện chuẩn bị cho Thế vận hội.
Bộ phim được chia thành những câu chuyện
nhỏ khác nhau, mỗi câu chuyện chiếm thời lượng 2 tập phim. Đạo diễn
Kan Wei Ping tiết lộ, bộ phim sẽ huy động hơn 100 diễn viên.
Dreams in Beijing do tập đoàn giải
trí Mei Men Hua sản xuất và hiện tại nhà sản xuất và đạo diễn Kan Wei
Ping của phim đã bắt đầu công việc tuyển chọn diễn viên cho 10 vai
diễn quan trọng trong phim. Phim sẽ được bấm máy vào cuối năm nay.
Nữ diễn viên Trung
Quốc Tôn Lệ. Khán giả từng biết tới cô qua vai Nguyệt Tử trong bộ phim
nhựa "ăn khách" "Hoắc Nguyên Giáp".
Dàn diễn viên nữ, hai cái tên được đạo diễn Kan Wei Ping nhắc tới
nhiều nhất chính là người đẹp pha lê Lưu Diệc Phi và người đẹp Trung
Quốc Tôn Lệ. Hiện, Lưu Diệc Phi đang bận rộn với đoàn làm phim The
Forbidden Kingdom cùng Lý Liên Kiệt và Thành Long, nhưng cô rất vui
mừng khi đạo diễn Kan Wei Ping đề nghị cô tham gia bộ phim truyền hình
Dreams of Beijing.
Còn nữ diễn viên Tôn Lệ thì kể từ sau phim truyền hình Bến Thượng Hải
cùng Huỳnh Hiểu Minh, cô cũng im hơi lặng tiếng quá lâu và đang nóng
lòng được trở lại màn ảnh nhỏ. Cả Lưu Diệc Phi và Tôn Lệ đều là những
nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng của màn ảnh nhỏ Trung Quốc, chính vì
vậy, Dreams of Beijing đã gây chú ý ngay từ thời điểm này.
Nam diễn viên kiêm ca sĩ Đài Loan Ngôn Thừa Húc là cái tên đầu tiên
trong danh sách nam diễn viên chính của đạo diễn Kan Wei Ping. Trước
mắt, Ngôn Thừa Húc đã có lời mời tham gia bộ phim dã sử Qing Statue (Triều
đại nhà Thanh). Tuy nhiên, anh vẫn chưa chính thức nhận lời tham gia.
Đại diện của Ngôn Thừa Húc cho biết, chàng anh cả của nhóm F4 cũng rất
thích kịch bản của Dreams of Beijing.
Mi Vân
Theo Sina |
|
--
Lưu
Diệc Phi: "Bà ngoại của tôi mới là mỹ nhân"
st
Tên thật là Lưu Thiên Mỹ Tử, sinh
ngày 26/8/1987 tại Bắc Kinh. Cao 1,70m, Lưu Diệc Phi có vẻ đẹp thiên phú,
tinh khiết với mái tóc óng ả dài đến lưng, làn da trắng tựa ngọc, cặp mắt
đen láy đẹp hút hồn nên được các fan gọi là “Công chúa thủy tinh” (có lẽ
từ việc tên tiếng Anh của cô là Crystal Liu).
----
Từ vai Vương Ngữ Yên trong phim “Thiên long bát bộ” đến vai Tiểu Long Nữ phim
“Tân thần điêu đại hiệp”, Lưu Diệc Phi đã để lại ấn tượng cho khán giả qua vẻ
đẹp trong sáng, thuần khiết, nhưng bản thân cô lại cho biết, trong nhà mình là
người... xấu nhất.

Nữ diễn viên Trung Quốc Lưu Diệc Phi
"Bà ngoại của tôi mới là mỹ nhân"
Lưu Diệc Phi có vẻ đẹp thánh thiện, được báo giới Trung Quốc tặng cho nhiều
danh hiệu sắc đẹp: "Người đẹp cổ điển Phương Đông", "Thiên thần nhân gian"...
Sau vai Vương Ngữ Yên trong phim Thiên long bát bộ, cô còn được khán giả hâm
mộ gọi là "Thần tiên tỷ tỷ".
Điểm lại những vai diễn của Lưu Diệc Phi trên màn ảnh nhỏ, phần lớn đều là vai
"mỹ nhân": Vương Ngữ Yên, Triệu Linh Nhi trong Tiêu kiếm kỳ hiệp, Tiểu Long Nữ
trong Tân thần điêu đại hiệp... Trước những lời khen của giới báo chí, Lưu
Diệc Phi cảm thấy mình chưa xứng đáng: "Bà ngoại tôi mới là mỹ nhân. Thời trẻ
bà đẹp hơn mẹ tôi và tôi rất nhiều. Mẹ tôi thừa hưởng nhan sắc từ bà, còn tôi
thì thừa hưởng từ mẹ, nên tôi là người xấu nhất trong nhà". (Cười)
Không ngại cực, không than khổ
Lưu Diệc Phi đóng phim từ năm 14 tuổi, ở đâu có mặt cô đều thấy có bóng dáng
của mẹ cô. Trước đây, mẹ của Lưu Diệc Phi từng thử để con gái cưng một mình tự
lập, nhưng trong thời gian quay phim Thần điêu đại hiệp, Lưu Diệc Phi không
may bị thương trong lúc diễn cảnh đấu võ, vết thương khá nặng. Từ đó, dù trong
bất kỳ hoàn cảnh nào đều thấy mẹ của Lưu Diệc Phi ở bên cạnh con gái.
Tính đến nay, Lưu Diệc Phi đã vào nghề 6 năm. Trong mắt bạn diễn, cô là một
diễn viên không ngại cực, không than khổ. Khi quay phim Tân thần điêu đại hiệp,
cô thường xuyên bị mái tóc giả dài 1m60 làm vướng ngã, rồi bị treo trên núi
cao, quay cảnh phi thân xuống như tiên nữ giáng trần, khiến cô sợ đến xanh mặt,
những ngày mùa đông giá rét mà phải quay cảnh ngâm mình dưới suối làm cô lạnh
cứng cả người, đã thế còn thường xuyên bị thiếu ngủ, có khi suốt 3 ngày liền
Lưu Diệc Phi không được ngã lưng xuống giường...
Cô tâm sự: "Bản thân tôi cũng không ngờ mình lại giỏi chịu đựng đến như thế.
Có thể, vì ngoại hình "liễu yếu", nên tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy
mình không phải là cô gái yếu đuối".
Lưu Diệc Phi kể chuyện đóng phim "Kung fu chi vương"
Thời gian này, Lưu Diệc Phi đang cùng Thành Long, Lý Liên Kiệt, Lý Băng Băng…
đóng phim điện ảnh Kung fu chi vương. Đây là bộ phim do Hollywood sản xuất,
với kinh phí đầu tư hơn 80 triệu USD. Hiện nay, Công ty quản lý William Morris
(Mỹ) đang tiếp xúc, mời Lưu Diệc Phi ký hợp đồng diễn viên, nếu việc ký kết
thành công, Lưu Diệc Phi sẽ trở thành “người một nhà” với các diễn viên ngôi
sao: Clint Eastwood, Mel Gibson, Chương Tử Di…
Tại buổi họp báo của đoàn làm phim Kung fu chi vương, Lưu Diệc Phi giới thiệu
về nhân vật của mình: “Kim Yến Tử là một cô nhi, cha mẹ cô bị Ngọc Đế sát hại,
nên cô quyết tâm trả thù cho họ. Trưởng thành trong cảnh côi cút, Kim Yến Tử
luôn khao khát có được tình thương, nhưng vì đang mang sứ mạng quan trọng, nên
cô phải sống lãnh đạm, che giấu mọi cảm xúc của mình”.
Trong phim, Kim Yến Tử của Lưu Diệc Phi có khá nhiều cảnh quay võ thuật, vật
gì cầm trên tay đều có thể trở thành vũ khí của cô, như đàn tì bà, ám khí,
song đao, đồ trang sức trên người... Ngay cảnh quay đầu tiên, Lưu Diệc Phi đã
phải diễn đánh nhau trên lưng ngựa, phóng phi tiêu và nhào lộn trên không.
Lưu Diệc Phi cho biết, các động tác võ thuật của nhân vật Kim Yến Tử đều do
đại ca Thành Long và Lý Liên Kiệt thiết kế cho cô: “Anh Lý Liên Kiệt phụ trách
thiết kế cho tôi động tác phóng phi tiêu, còn đại ca Thành Long chỉ tôi cách
phóng lên lưng ngựa. Trong kịch bản, có cảnh Kim Yến Tử cứu người, đạo diễn
yêu cầu tôi phi ngựa thật nhanh, anh Lý Liên Kiệt vội phi ngựa đến giúp tôi
giữ chặt cương, từ đó mỗi lần diễn chung với anh ấy, tôi có cảm giác rất an
toàn”.
Lưu Diệc Phi và Thành Long
Trong phim Kung fu chi vương, có hai nữ diễn viên chính là Lý Băng Băng và Lưu
Diệc Phi. Khi nhắc đến Lý Băng Băng, Thành Long chỉ khen cô có khả năng lĩnh
hội cao, nhưng riêng với Lưu Diệc Phi thì anh lại xuýt xoa hết lời: “Lưu Diệc
Phi rất có tiềm năng phát triển, cô ấy có đầy đủ điều kiện để trở thành một
ngôi sao quốc tế: tuổi trẻ, ngoại hình đẹp, giỏi vũ đạo, ngoại ngữ, thái độ
làm việc nghiêm túc, khiêm tốn, ham học hỏi, sự nghiệp tương lai của cô sẽ còn
tiếng rất xa”.
Ngoài ra, Thành Long có quý tính “dễ bảo, dễ dạy” của Lưu Diệc Phi, anh bảo gì
cô cũng làm theo, không quan tâm việc đó có nguy hiểm đối với mình hay không.
Được đàn anh nổi tiếng như Thành Long nâng đỡ, cánh cửa tiến vào Hollywood của
Lưu Diệc Phi sẽ không còn xa nữa
------------
Lưu Diệc Phi
- Nàng "công chúa thủy tinh"
Tài năng trời cho
 |
|
Lưu Diệc Phi |
Cha là giáo sư đại học môn tiếng Pháp, mẹ là nữ diễn viên múa Đoàn Ca múa Vũ
Hán, từ nhỏ bé Thiên Thiên đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và trở thành
một người mẫu ảnh nhí. Cô bé đã đoạt giải Nhất trong cuộc thi hát “Đồng hoa
bôi” (Những bông hoa nhi đồng) năm 1995. Tuy nhiên, cuộc đời êm ấm không kéo
dài lâu, khi mà bố mẹ cô đã ly dị từ khi cô mới 7 tuổi. Lưu Diệc Phi về sống
với mẹ. Đến Mỹ vào năm 1998 cùng với mẹ, Diệc Phi sống ở đây 4 năm và sau đó
trở lại Trung Quốc vào tháng 6/2002 để bắt đầu con đường nghệ thuật của mình.
Tháng 9/2002, cô vào học diễn xuất tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và tháng
7/2006 thì tốt nghiệp. Sau khi về nước, cô được một công ty địa ốc ở Mỹ mời
làm đại diện hình ảnh cho công ty này ở Bắc Kinh với hợp đồng mỗi tháng 10.000
USD để cô làm mỗi việc là đứng trước quán bar Tam Lý Đồn sang trọng nhất Bắc
Kinh với dải băng trên ngực mang tên công ty đó.
Và nhờ đó mà Lưu Diệc Phi trở thành minh tinh: vai Bạch Tú Châu trong phim
“Kim phấn thế gia” vốn dành cho nữ minh tinh Hàn Quốc Kim Ji Sun, song cô này
không thể có mặt đúng hẹn nên đành phải chọn diễn viên khác. Lúc ấy phim đã
bắt đầu quay, trong khi cả đoàn làm phim đang lo lắng thì tình cờ nhà sản xuất
nhìn thấy Lưu Diệc Phi với dải băng quảng cáo cho công ty địa ốc trên người.
Ông này cảm ngay nhan sắc ngây thơ của cô bé liền đi tìm cha mẹ cô để mời cô
đóng phim. Vậy là Lưu Diệc Phi bén duyên điện ảnh. Cô đến với đoàn làm phim
trong tình trạng không biết gì về kịch bản, chưa hề có kinh nghiệm đóng phim,
chỉ có vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần. Mọi người đều lo ngại, nhưng đạo
diễn Trương Kỷ Trung thì tin ở linh cảm nghề nghiệp của mình.
Quả thật chỉ sau 15
ngày Lưu Diệc Phi đã khiến những người khó tính nhất cũng phải hài lòng bởi sự
lao động nghiêm túc, thái độ cầu thị và năng khiếu thiên bẩm. Có một chuyện
khá thú vị: Khi quay cảnh Bạch Tú Châu sau khi cãi nhau với Kim Yến Tây đã
uống rượu, bị say khướt rồi khóc. Lưu Diệc Phi được cho uống bia nhưng mãi
không thể hiện theo ý đồ đạo diễn được. Trương Kỷ Trung bèn lén đổ thêm mấy
chén “Nhị Qua Đầu” (một loại rượu trắng rất mạnh) vào, Lưu Diệc Phi không hề
hay biết, nâng bát lên liền uống một hơi. Cô loạng choạng, mắt mơ màng rồi
thất thần, đúng bộ dạng của nhân vật mà đạo diễn đã tưởng tượng ra. Đạo diễn
vỗ tay hể hả còn mọi người thì xô vào đỡ Lưu Diệc Phi.
Sau cảnh quay này, cô nằm bệt mất 3 ngày vì say rượu. Vai diễn Bạch Tú Châu đã
gây được ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Lưu Diệc Phi hoàn toàn gây bất
ngờ khi đã vào tròn vai một cô tiểu thư “đanh đá” nhưng si tình, dám yêu, dám
hận.
Một năm sau, Lưu Diệc
Phi đã được giao thủ vai Vương Ngữ Yên trong bộ phim truyền hình Thiên Long
bát bộ được dựng theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung.
“Trước
đây tôi không tin có cô gái nào có nhan sắc đủ hóa thân thành một thần tiên
như tôi tưởng tượng về nhân vật Vương Ngữ Yên. Thế nhưng sau khi gặp Lưu Diệc
Phi, tôi đã tin nhan sắc ấy có thật” – nhà văn Kim Dung, “cha
đẻ” của “Thần tiên tỉ tỉ” này khi gặp
Lưu Diệc Phi đã phải thừa nhận như thế.
Và chính ông đã đề tặng những lời sau lên trang đầu của cuốn “Thiên long
bát bộ” mà Lưu Diệc Phi đang đọc: “Cô Diệc
Phi, chỉ sau khi xem nhân vật Vương Ngữ Yên do cô thể hiện, độc giả mới biết
Kim Dung tôi không lừa dối ai cả!". Đây thật sự là nguồn khích lệ lớn
lao cho Diệc Phi. Còn đạo diễn Châu Hiểu Văn của phim này thì khen ngợi: “Tôi
rất hài lòng với diễn xuất của Lưu Diệc Phi...… Đó là một diễn viên rất có
tiềm năng!”.
Sau thành công trong hai phim trên, Lưu Diệc Phi được mời đóng phim nhựa “Love
of May”(Chuyện tình tháng năm). Sau đó, Lưu Diệc Phi tiếp tục nhận thêm
một phim nhựa “I Love How You Love Me” (Yêu anh, yêu em) rồi quay trở
lại với dạng phim cổ trang với tựa đề “Tiên kiếm kỳ hiệp truyện” (dài
30 tập). Diệc Phi thủ vai Triệu Linh Nhi, đóng cặp cùng nam diễn viên Trung
Quốc Hồ Ca.
|
 |
 |
 |
|