Thoi Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Thế giới điện ảnh - Hình ảnh

Hình ảnh (bấm xem hình):


Cô dâu kiều diễm Trương Vũ Kỳ

 

 
 

10 mỹ nhân bốc lửa Nhật bản

 
     
   
 

Khi mỹ nhân tự tin khoe dáng

 
     
 

 
 

Hương Giang

 
     
 

 
 

Thang Duy

 
     
 

 
 

Từ Hy Viên

 
     
 

 
 

Chae Rim

 
     
 

 
 

Lâm Tâm Như

 
     
 

 
 

Lưu Diệc Phi

 
     
 

 
 

Phạm Băng Băng

 
     
 

 
  Song Hye Kyo  
     
 

 
 

Thư Kỳ

 
     
 

 
 

Trần Kiều Ân

 
     
 

 
 

Triệu Vy

 

Nguyễn Hồng Nhung

 
  Thế giới điện ảnh - Ca sĩ - Hình ảnh - Phụ trách TN. 5/2011.

Gia Phú điểm phime nhanh:

 
 
lược nội dung: Thiện Nữ U Hồn:

Phim nói về 1 thầy pháp sư đi diệt yêu tinh - đó là yêu tinh Lão Lão . Thầy pháp sư này có 1 đệ tử đó là Yên Xích Hà . Giữa thầy pháp sư & yêu Lão , có mối thù truyền kiếp . Trong đám yêu đệ của Lão Lão có Tiểu Thiện là yêu tính được bà cưng nhất . Tiểu Thiện khác các yêu tinh kia , luôn khát khao hoàn kiếp , nên thường lên dương thế .

Một lần Tiểu Thiện lên dương thế & đã gặp rồi yêu Yên Xích Hà . Khi Yên Xích Hà phát hiện mình yêu một yêu tinh thì biết sẽ không thành nên quyết định dứt tình để trả Tiểu Thiện về thế giới yêu tinh. Chàng đà đóng một cây đinh lên trán nàng để cho nàng không còn nhớ chuyện tình .

Thời gian cứ thế trôi qua ( có lẽ là nhiều năm ... vì Yên Xích Hà đã qua tuổi trung niên )

Tiểu Thiện lại lên dương thế .

Lúc này khu làng dưới chân núi , sát cạnh lãnh đia của yêu Lão _dân làng đang khốn khổ vị bị thiếu nước - do yêu Lão trấn nguồn nước chảy xuống làng . Một chàng trai trẻ tên Ninh Thái Thần mang dáng vẻ thư sinh nhưng tốt bụng tình cờ ngang qua làng , thấy nỗi khổ của dân làng mới tình nguyện giúp , chàng trai trẻ cùng với vài người , trong đó có cả những phạm nhân bị đày cùng lên núi tìm nguồn nước .

Trên đường đi Ninh Thái Thần gặp con hồ ly , chàng cho nó kẹo , sau đó khi đi tiếp thì gặp một cô gái đẹp do Tiểu Thiện hiện lên quyến rủ ... nhưng chàng vẫn không màng .

Khi đến Miếu của yêu Lão . trong Miếu , bọn tiểu yêu phát hiện hơi người , thế là ra dụ . Đám người phạm nhân chạy theo tiểu yêu , tưởng là những cô gái đẹp để ân ái .. thì bị giết chết _ yêu quái hút tinh lực để sống . Chỉ có NInh Thái Thần , mải vui vì nhìn thấy hồ nước trong Miếu nên không nhìn thấy đám yêu tinh & chạy theo . Lúc này , Tiểu Thiện lại xuất hiện & quyến rủ Ninh Thái Thần , hai người bắt đầu cảm thấy yêu nhau . Vài yêu tinh sau khi giết chết những tù nhân kia quay lại & phát hiện cặp đôi . Tiểu Thiện không muốn Ninh Thái Thần chết , nên tìm cách giúp chàng rời khỏi Miếu , chạy ra khỏi lãnh địa của yêu Lão .

Khi Ninh Thái Thần quay về làng ... thì được tung hô vì đã giúp dân làng có lại nguồi nước . Nhìn dân làng vui vẻ , Ninh Thái Thần tự nhiên nhớ lại Tiểu Thiện & quyết quay lại tìm nàng . Trên đường đi , chàng gặp Yên Xích Hà , dù đạo sĩ này ngăn cản & cho biết người chàng muốn tìm là yêu tinh , nhưng Ninh Thái Thần không tin & vẫn quyết tìm gặp .

Khi gặp Tiểu Thiện , 2 người bỏ trốn & trên đường đi cặp đôi này gặp lại Yên Xích Hà . Lúc này khi biết Tiểu Thiện có ý bỏ trốn , yêu Lão bắt đầu truy tìm . Hai người thoát khỏi vùng lãnh địa , về làng , nhưng Tiểu Thiện vốn là mộc yêu tinh _ người đầy mộc khí nên sự xuất hiện của nàng làm dân làng đó mắc bệnh mọc rêu trên da . Vị pháp sư thầy của Yên Xích Hà tình cờ ngang qua , biết do lỗi yêu nữ nên đáng đuổi . Yên Xích Hà nhảy ra chống đỡ để che chở cho Tiểu Thiện chạy thoát . Khi biết mình không thoát khỏi lời nguyền khi ra khỏi lãnh địa để sống đời dương thế vì phần xác đã bị yêu Lão giữ trong miếu , Tiểu Thiện quay về chốn cũ . Ninh Thái Thần quyết đi cùng để giúp nàng . Cả Yên Xích Hà cũng quyết đi diệt yêu Lão nhằm cứu Tiểu Thiện .

Cuộc chiến xảy ra .

Cả 2 người là Ninh Thái Thần & Yên Xích Hà đều không sợ chết ... để cứu Tiểu Thiện . Trong quá trình đấu pháp , Tiểu Thiện đã bị trói lại bằng ma thuật của yêu Lão , Yên Xích Hà đã dùng hết sức mình để chiến đấu . Nhìn những gì Yên Xích Hà hy sinh vì mình , tiềm thức của Tiểu Thiện dần dần được sống lại , ký ức gợi về ... và nàng nhận ra Yên Xích Hà chính là người yêu cũ của mình .

Kết thúc phim , khi diệt được yêu Lão , cũng là lúc sức lực của Yên Xích Hà cạn kiệt , không còn đủ để thoát ra khỏi ngôi Miếu mà nó sẽ sụp đỗ & bốc cháy trong chốc lát . Yên Xích Hà giục Ninh Thái Thần đem Tiểu Thiện chạy đi , nhưng dù cũng có yêu & lưu luyến Ninh Thái Thần , Tiểu Thiện vẫn hẹn ở kiếp khác , & nàng quyết ở lại để chết cạnh Yên Xích Hà !

Bộ phim hay ở chỗ nhấn mạnh nhiều thông điệp trong cuộc sống .

*** Triết lý về tình yêu :
1. Dù người hay yêu tinh ... thì khi đã yêu, đều biết bảo vệ người mình yêu .
2. Tình yêu thật sự thì người nào cũng muốn hy sinh cho người mình yêu .
3. Tiểu Thiện khi nhận ra người yêu cũ mình , biết người này đã hy sinh mạng sống vì mình ; nàng không nỡ dứt đi cùng tình mới . " Xin lỗi , hẹn chàng ở kiếp khác ... mà khi đó thiếp hy vọng mình sẽ là người " . ==> điều này nói về triết Phật , kiếp này thiện ( không bạc bẽo, không đoạn tình , sống cho trọn vẹn ) ... thì hy vọng sẽ có sự luân hồi ở kiếp sau .

*** Cách sống :
1. Những tên phạm nhân nhìn thấy người đẹp là mê hồn ngay ... nên đã bị tước đoạt mạng sống ( yêu tinh vờ ân ái đế hút tinh khí )
==> Tình cảm không thật tức sẽ hại nhau ! .
2. Ninh Thái Thần không tài cán , nhưng thật lòng & tốt bụng .... nên luôn gặp may .==> Ở hiền gặp lành . Ngược hình ảnh này là yêu Lão : cái ác sẽ bị diệt .
3. Sự cao thượng trong tình yêu . Giữa Yên Xích Hà & Ninh Thái Thần không có hiềm khích nhau .

*** Phong thủy :

1. Có 1 đoạn Ninh Thái Thần hỏi Tiểu Thiện trong đang trốn trong miếu : tại sao mấy Yêu nữ không phát hiện ra ta mà biết bọn phạm nhân đang có trong Miếu . Tiểu Thiện nói vì bọn kia có mùi , chàng thì không có . Mùi ở đây chính là Tâm , khi tâm tà đạo , xấu xa ... thì người có ác khí , còn tâm trong sáng thì không có ...
2. Có những cảnh đánh nhau , dùng phép thuật ... hình ảnh , bối cảnh ... mà ai biết phong thủy sẽ thấy hay . Như yêu Lão mạnh về Hỏa , nên muốn làm yếu khí lực bà ta , một đệ tử của thầy pháp sư bảo Ninh Thái Thần nhảy xuống hồ nước mở bùa trấn cho nước dâng lên ...

 
======================================================

Lưu Diệc Phi trong “Tân Thiến Nữ U Hồn” (hay Thiện Nữ U Hồn) - 1/2011.

 


Hiện lên trong khu rừng rực rỡ là Lưu Diệc Phi hoảng hốt quay đầu bên cạnh khuôn mặt phảng phất chút ma mị, kì bí. Toàn bộ poster tràn ngập màu sắc thần bí, huyễn hoặc như trong một giấc mộng, vô cùng phù hợp với phong cách liêu trai của phương Đông.

Tác phẩm điện ảnh với kinh phí lớn “Tân Thiến Nữ U Hồn”của đạo diễn Diệp Vĩ Tín và do nhiều công ty lớn về truyền thông của Bắc Kinh, Quảng Đông và Hồ Nam liên kết sản xuất vừa qua đã tiết lộ poster đầu tiên của mình. Hiện lên trong bối cảnh chính của poster - một rừng cây với màu sắc rực rỡ là hình ảnh Lưu Diệc Phi hoảng hốt quay đầu bên cạnh khuôn mặt phảng phất chút ma mị, kì bí của cô.

Toàn bộ poster tràn ngập màu sắc thần bí, huyễn hoặc như trong một giấc mộng, vô cùng phù hợp với phong cách liêu trai của phương Đông. Bộ phim này hiện đang trong giai đoạn hậu kì và được chế tác hiệu ứng đặc biệt tại Hàn Quốc, dự kiến sẽ được công chiếu vào nửa đầu năm 2011.

Poster đầu tiên được tiết lộ của “Tân Thiến Nữ U Hồn”

Poster đầu tiên được tiết lộ lần này của “Tân Thiến Nữ U Hồn” chỉ xuất hiện một nhân vật Tiểu Thiến của Lưu Diệc Phi, còn những nhân vật khác hoàn toàn không thấy bóng dáng. Trong một khu rừng rực rỡ sắc màu, Lưu Diệc Phi đứng nghiêng mình và hoảng hốt quay đầu lại khiến người xem tò mò không biết Tiểu Thiến đang ngóng đợi điều gì, cô ấy sẽ phải đối mặt với khó khăn ra sao và sẽ trải qua những tình cảm thế nào… Đặc biệt, trên khuôn mặt xinh đẹp có phần ma quái lúc ẩn lúc hiện được đặc tả của Lưu Diệc Phi, đôi mắt được xử lí bởi kĩ thuật tạo hiệu ứng đặc biệt đã có sự thay đổi khắc hẳn với đôi mắt của con người, dưới bầu trời rộng lớn điểm xuyết đầy sao, đôi mắt này đem đến một không gian nhiều tưởng tượng.

Màu sắc của poster cũng vô cùng phong phú, màu xanh và lục che phủ khu rừng, các loài cây uốn lượn, tia sáng màu tím và ánh sáng chiếu rọi bầu trời của những ngôi sao trên cao. Thần bí lãng mạn, rực rỡ tươi sáng, không khí huyền ảo giống như trong mộng thật khiến người ta tràn đầy niềm tin và kì vọng vào một tác phẩm lớn mang màu sắc liêu trai từ phương Đông.

Dàn diễn chính của "Tân Thiến Nữ U Hồn" ngày khai máy

 

Nam chính Cổ Thiên Lạc và nữ chính Lưu Diệc Phi của "Tân Thiến Nữ U Hồn"

Đạo diễn Diệp Vĩ Tín bày tỏ, nguyên nhân ông tiếp nhận bộ phim này chủ yếu là vì đã tìm được khởi điểm mới cho câu truyện. “Vào năm mà tôi xem ‘Thiến Nữ U Hồn’ của Trình Tiểu Đông, có một cảnh phim đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho tôi. Khi ca khúc chủ đề của phim ‘Bình minh đừng đến’ vang lên, Ninh Thái Thần đã dùng thân thể mình để che chắn cho Tiểu Thiến, bảo vệ cô ấy tránh khỏi ánh nắng mặt trời. Chỉ một chi tiết nhỏ đó thôi cũng khiến tôi nảy sinh ra ý tưởng mới và tìm ra cách kể lại câu chuyện này dưới một góc độ khác.” Khi được hỏi về sự thay đổi của bản phim mới so với bản cũ, ông Diệp cho biết tạm thời không thể tiết lộ thêm, song bảo đảm câu chuyện nhất định vô cùng đặc sắc.

Hiện tại, “Tân Thiến Nữ U Hồn” vẫn đang trong giai đoạn hậu kì  và dự tính sẽ được công chiếu vào nửa đầu năm 2011. Phía nhà sản xuất tiết lộ, việc xây dựng bối cảnh và chế tác hiệu ứng đặc biệt cho “Tân Thiến Nữ U Hồn” đã tiêu tốn không ít chi phí đầu tư, nhân lực và thời gian, song đoàn làm phim vẫn nỗ lực cao nhất để mang đến cho công chúng những cảm quan thị giác đẹp đẽ và tuyệt vời nhất.

 

 

 
 
    Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song

Mục lục

Thế giới điện ảnh:

Hoa hậu:

 
   
 

Copyright © 2011 | TN InfoWay