Gia nhập làng
giải trí cũng đã được khá lâu,
diễn viên Phạm Băng Băng
thường xuất hiện trong các vai
cô gái xinh đẹp, dịu dàng, yếu
đuối. Nhưng mới đây nhất khán
giả được thấy một Phạm Băng
Băng vô cùng khác trong phim
điện ảnh “Sự trả thù của
Sophie”.
Bên cạnh đó vai diễn mới nhất
của cô trong phim truyền hình
“Mạch điền” cũng đang được
chiếu ở Trung Quốc. Vậy hãy
cùng trò chuyện với Phạm Băng
Băng để hiểu thêm về cô diễn
viên tài năng này.

Ngày 28/9 bộ phim “Mạch Điền”
của cô đã được chiếu, và vai
diễn của Phạm Băng Băng trong
phim là một cô gái kiên cường,
xin cô hãy cho biết nhân vật
này là người như thế nào? Nhân
vật này với những vai trước
đây cô từng đóng có những gì
không giống nhau?
Trước hết đây là một nhân vật
mang một nhiệm vụ lớn trên
mình, Bộ phim là câu chuyện
nói về một người con gái, sau
khi kết hôn, người chồng phải
đi xa. Không chỉ vậy trong
làng có lệ tất cả những người
con trai khi lớn hơn 12 tuổi
cũng đều phải đi xa. Trong
làng chỉ còn lại phụ nữ, người
già và trẻ con. Trước khi đi
người chồng có dặn lại rằng,
khi anh không có ở nhà em sẽ
là người lo toan, gánh vác mọi
việc. Và bắt đầu từ ngày đó,
người con gái dần dần thay đổi
để có thể gánh vác được việc
gia đình.
Bên cạnh việc đóng phim, cô
còn điều hành 1 studio, có lẽ
cô phải chịu rất nhiều áp lực
?
Không, tôi không có bất cứ áp
lực nào, đây là sở thích của
tôi. Tuy rằng studio này nằm
ngoài kế hoạch, đó chỉ là ý
tưởng nhất thời nhưng tôi cảm
thấy đấy là một điều tất yếu,
nằm trong quá trình mà tôi cần
trải qua. Lúc hợp đồng của tôi
được 6 năm tôi cảm thấy mình
cẩn thay đổi 1 điều gì đó
trong cuộc sống. Tôi nghĩ mình
vẫn còn trẻ, và khi tôi nghĩ
ra ý tưởng đó bạn bè, người
thân đều rất ủng hộ, hơn nữa
tôi nghĩ mình đủ dũng cảm nên
đã quyết định làm việc đó.

Nói như vậy có thể thấy trong
cuộc sống cô có thể kiểm soát
được mọi việc?
Tôi rất thích kiểm soát mọi
việc, nhưng tôi không có ham
muốn phải kiểm soát mọi thứ.
Tôi không cố ý sắp xếp bất kỳ
kế hoạch nào trong cuộc sống
của mình nhưng khi cơ hội đến
tôi nhất định sẽ nắm bắt,
không từ bỏ. Có thể nói tôi là
một người luôn dũng cảm tiến
lên.
Cô thực sự là một người luôn
biết quan tâm đến cảm xúc của
người khác, có lẽ vì vậy mà cô
và người trợ lý của mình đã
cùng làm việc trong 10 năm rồi.
Àh, một số người còn nói
rằng chỉ số IQ của cô rất cao
?
Tôi luôn luôn cảm thấy rằng
việc mọi người làm cùng nhau
như một dạng duyên phận. Nếu
như tất cả mọi người đều cảm
thấy một bầu không khí vui vẻ
trong khi làm thì đó là một
điều rất hạnh phúc. Công việc
căn bản là sự phụ thuộc trong
cuộc sống, bạn đã bỏ toàn bộ
thời gian cho công việc, lại
không khiên cho những người
bên cạnh cảm thấy vui một chút,
hạnh phúc một chút như vậy thì
chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Tôi
cảm thấy tôi là người rất rộng
lượng, tất cả mọi chuyện đều
có thể thương lượng để giải
quyết. Tôi đặc biệt không
thích khiến cho những người
bên cạnh tôi cảm thấy không
thoải mái.
Khi bắt đầu công việc cô có
gặp phải nhiều rắc rối không?
Có những vướng mắc, những lúc
không vui, thậm chí cả những
lúc rơi nước mắt. Nhưng có thể
là do tôi có rất nhiều dũng
khí. (cười) tôi có thể nói
mình rất giống trẻ con, có rất
nhiều chuyện qua rồi thì đều
quên cả…Cái gì bạn mong muốn
nhất? điều này đối với mỗi
người đều rất quan trọng, phải
dùng tất cả thời gian để làm,
để cảm nhận những điều mà bạn
thấy hạnh phúc.

Vậy cô mong muốn, đang theo
đuổi điều gì?
Đó chính là đóng phim, từ
trước đến nay chưa từng có
việc nào khiến tôi có thể cảm
thấy hứng thú hơn việc được
đóng phim. Tồn tại trong giới
giải trí rất cực khổ, nếu như
tôi không phải là người yêu
thích công việc đóng phim tôi
đã không thể tồn tại trong
thời gian lâu như vậy. Thông
thường có thể lập gia đình sau
2, 3 năm nhưng tôi cảm thấy
đóng phim là một việc rất
thiêng liêng, tôi sẽ luôn theo
đuổi vì tôi yêu công việc này.
Có rất nhiều cô gái giống cô,
muốn được nổi tiếng, đứng
trước ống kính , nhưng họ chỉ
nghĩ đến thôi, tại sao cô có
thể làm được?
Lúc đó tôi là một người rất
đơn giản, không phải là super
girl. Nhưng một khi tôi muốn
làm gì, tôi nhất định hi vọng
việc đó thành hiện thực, phải
mất bao nhiêu nỗ lực tôi cũng
sẵn sàng bỏ ra để có thể biến
giấc mơ thành sự thật, đó đã
là cả một quá trình.
Cô đã nổ lực như thế nào? từ
giấc mơ thành hiện thực là quá
trình ra sao?
Năm 16 tuổi, sau khi tôi đóng
xong bộ phim “Công chúa Huan
Zhu”, tôi nói với mẹ rằng mình
sẽ đến Bắc Kinh để theo đuổi
sự nghiệp diễn xuất, mẹ đã
đồng ý. Không chỉ vậy mỗi
tháng mẹ còn cho tôi 600 tiền
sinh hoạt phí, mẹ còn giúp tôi
trả 800 tiền nhà mỗi tháng.
Tôi và mẹ đã có cam kết với
nhau: tôi không được hút thuốc,
uống rượu, hút ma tuý hay có
những hành vi vi phạm pháp
luật nếu vi phạm mẹ sẽ ngay
lập tức đưa tôi về Yên Đài.
Tuy nhiên mẹ rất yên tâm về
tôi, mẹ tin là tôi là người có
thể chịu đựng cực khổ. Thực tế
khi lên Bắc Kinh được nửa
tháng tiền sinh hoạt phí đã
hết nhưng tôi không thấy khổ,
khó, tôi chỉ cảm thấy đây là
con đường duy nhất mình cần đi.
Là một người nổi tiếng, xung
quanh cô chắc chắn có rất
nhiều những tin đồn, cô phản
ứng sao về điều này?
Tôi vốn là người rất thành
thật, đối với những tin tức
không đúng sự thật, tôi đều có
thể cười, đó không phải là tôi,
là một người khác. Những người
bên cạnh tôi, như bố mẹ, bạn
bè, đồng nghiệp họ mới là
những người có thể hiểu rốt
cuộc tôi là con người như thế
nào, cuộc sống của tôi ra sao,
đối với những chuyện như vậy
tôi đã sớm hiểu rõ.

Cô đã từng phụ nữ cũng có thể
kiếm được tiền, chính vì vậy
mà không cần dựa vào đàn ông.
Thực ra tôi cũng thuộc loại
phụ nữ dịu dàng, nhưng tính
độc lập của tôi khá lớn không
muốn phải phụ thuộc vào ai. Có
nhiều lúc tôi cũng cảm thấy
ghen tị với một số bạn của
mình, họ đã lấy chồng, sinh
con. Tuy nhiên tôi có thể nhìn
thấy nỗi cô đơn trong họ, tôi
có thể nhìn thấy được họ đã
vứt bỏ những gì. Mỗi một người
ở một giai đoạn nào đó lại có
những thứ mình muốn theo đuổi,
hiện tại thứ tôi đang muốn
theo đuổi đó là sự nghiệp,
chuyện tình cảm thì do duyên
phận. Tôi cảm thấy hiện nay sự
nghiệp tốt, không nhất thiết
phải lập gia đình vội, đối với
tôi đóng phim luôn luôn một
việc rất linh thiêng.
Hoàng Linh
Phạm Băng Băng cặp kè với
Huỳnh Giác
Liệu có phải là "phim giả tình
thật" hay là "phim thật tình
thật" luôn rồi???
Mới đây, nữ diễn viên xinh đẹp
Phạm Băng Băng vừa bị bắt gặp
đã có những cử chỉ thân mật
với Huỳnh Giác, bạn diễn trong
phim Mạch Điền tại sân bay
trong lúc cùng đoàn làm phim
đến Thượng Hải cho hoạt động
quảng bá bộ phim này.

Mặc cho nhiều lời đồn “phim
giả tình thật”, Huỳnh Giác một
tay xách hành lý tay kia vẫn
vô tư khoác vai Phạm Băng Băng
hết sức là tình tứ. Trong 1
bài phỏng vấn gần đây, anh
Huỳnh Giác cũng đã bày tỏ
những suy nghĩ rất chân thật
của mình về cảm thấy rất gắn
bó với sis ý: “Băng Băng thì
không kiêu kỳ như nhiều tờ báo
đã nói, khi làm việc chung với
cô ấy tôi hoàn toàn không có
chút áp lực nào. Cô ấy cũng là
1 người rất chu đáo, vào 1
ngày khi tôi ở đang trong một
tâm trạng rất là tồi tệ, đã
không ai nhận ra điều đó,
nhưng cô ấy đã lại gần và hỏi
tôi ‘Có chuyện gì vậy? Hãy
chia sẻ với tôi'."





Huỳnh Giác trước đây cũng đã
có rất nhiều tin đồn tình cảm
với các nữ diễn viên khác như
Hồ Khả, Từ Tịnh Lôi sau khi
hợp tác với họ trong những bộ
phim.

2 người xuất hiện tình tứ cùng
nhau trên tạp chí Cosmopolitan
Bride