|
Đặt 2
kiều nữ đảm nhiệm vai chính Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu trong “Tân Ỷ thiên đồ
long ký” lên bàn cân “so tài cao thấp”.

Giống
với ấn tượng mà hầu hết độc giả, khán giả dành cho “Lộc đỉnh ký”, tác phẩm
“Ỷ thiên đồ long ký” của Kim Dung cũng xuất hiện mô tuýp “1 người hùng vạn
mỹ nhân”. Trong phim (truyện), ngoài nội dung chính (chiếm 2/5 dung lượng)
miêu tả quá trình trưởng thành của Trương Vô Kỵ, tác phẩm dành trọn phần
lớn thời gian còn lại để khắc họa sợi dây tình cảm xuyên suốt cuộc đời
nhân vật nam chính này.
Trong
số 5 mỹ nhân xuất hiện trong tuyến nhân vật chính, An Dĩ Hiên (Triệu Mẫn)
và Hà Trác Ngôn (Tiểu Chiêu) là hai gương mặt được khán giả Việt Nam chú ý
hơn cả. Lý do đầu tiên có lẽ xuất phát từ ngoại hình xinh đẹp “bắt mắt”,
một phần khác bắt nguồn từ cảm giác gần gũi thân thuộc từ các vai diễn
trong quá khứ. Tuy nhiên, chưa một nhận định tổng quan nào đưa ra khẳng
định diễn viên nào thành công hơn, vượt trội hơn. Mỗi ngôi sao một vẻ đẹp,
một thế mạnh và nhân vật mà họ đảm nhiệm cũng hoàn toàn khác biệt cả về
tính cách số phận lẫn tư tưởng và quan niệm sống.





Triệu
Mẫn (An
Dĩ Hiên)
Ngoại
hình sắc vóc

Phác
họa nhân vật Triệu Mẫn trong truyện của Kim Dung (ảnh trên) và vai diễn do
An Dĩ Hiên đảm nhiệm
An Dĩ
Hiên là một cái tên đã rất quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam.
Từ bộ phim tâm lý “Những ngã rẽ cuộc đời”, “Ngưu lang chức nữ” cho tới gần
đây nhất là “Tân Tây Du Ký” (vai Bạch cốt tinh), “Phi thành vật nhiễu 2” (đóng
chung với Thư Kỳ)… mỗi vai diễn đi qua đều đọng lại những ấn tượng tốt đẹp
trong lòng khán giả.

Hà
Trác Ngôn và vai diễn thành công Tiểu Chiêu

Trong
khi đó, chỉ cần nhắc tới Hà Trác Ngôn, công chúng lại không thôi hoài niệm
về nhân vật Song Nhi trong “Tân lộc đỉnh ký” . Nhìn lại xa hơn nữa, những
vai diễn nhỏ đầu đời trong “Đại Đường du hiệp truyện” hay gần đây là “Xích
bích”, “Thủy hử”… gương mặt baby đáng yêu này đều có 1 sức hút “đẳng cấp”
mà không phải ngôi sao tuổi teen nào cũng tạo dựng được.
Xét
về học lực, năng khiếu diễn xuất, An Dĩ Hiên và Hà Trác Ngôn đều có 1
thành tích ưu tú. Trong khi “Tiểu Chiêu” xuất thân từ Trường nghệ thuật
Hàng Châu thì An Dĩ Hiên cũng là học sinh xuất sắc tại Học viện quản lý du
lịch Đài Loan.
...
và Hà Trác Ngôn đều là những gương mặt nghệ sĩ được công ty quản lý đầu tư
phát triển mạnh
Hai
mỹ nhân dẫn đầu trong danh sách “thế hệ minh tinh tương lai” của tập đoàn
giải trí Hoa Nghệ (Hua Yi Brothers) thậm chí còn được nhiều độc giả yêu
truyện Kim Dung ví von là cặp đôi hoàn hảo, hỗ bổ trọn vẹn cho tiêu chuẩn
“mỹ nhân” trong lòng họ.
“Sức
nặng” vai diễn
An Dĩ
Hiên làm “sống dậy” nhân vật Triệu Mẫn
An Dĩ
Hiên bước qua những phán xét nghi ngờ đến với vai Triệu Mẫn
Theo
miêu tả của nhà văn Kim Dung, Triệu Mẫn là một cô gái thông minh lanh lợi,
mưu mẹo tài trí, võ thuật hơn người. Là quận chúa từ nhỏ được cha hết mực
cưng chiều nhưng không vì thế mà tự cao, ngạo ngôn. Sắc đẹp “nghiêng nước
nghiêng thành” kết hợp với thân gia hoàn hảo nhưng khi gặp tình yêu đích
thực – giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn đã sẵn sàng từ bỏ, hy
sinh tất cả để theo bước người tình bôn ba giang hồ; sau cùng về ở ẩn trên
1 hòn đảo yên bình.

Thực
tế đã chứng minh cô hoàn toàn đủ năng lực gánh vác trọng trách này
Trong
khi đó, sau khi bộ phim “Tân Ỷ thiên đồ long ký” 2009 được phát sóng tại
Trung Quốc, vai diễn Triệu Mẫn do An Dĩ Hiên đảm nhiệm đã lập tức gặt hái
được những lời khen ngợi chân thành của khán giả. Giới phê bình thậm chí
còn tổng kết các “nhiệm kỳ” trước đó và đưa ra khẳng định đây là phiên bản
Triệu Mẫn sát với miêu tả bản gốc nhất.

Những
hình ảnh khó quên của Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ phiên bản mới
Với
dung mạo “cương – nhu” biến hóa linh hoạt, vai diễn người phụ nữ “dám yêu
dám hận” đã được An Dĩ Hiên lột tả thành công, cuốn hút người xem dõi theo
từng cử chỉ hành động. Trong tạo hình quận chúa xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt
to tròn long lanh của cô được ống kính “cưng chiều”, tôn lên vẻ đẹp thiên
thần hút hồn. Khi cải trang nam nhi tỉ thí võ nghệ, cặp mày ngài và đôi
môi căng mọng “khiêu khích” lúc nói chuyện lại khiến hàng triệu trái tim
phải xao xuyến, không nỡ rời mắt dù chỉ 1 giây.
Tiểu
Chiêu - vai diễn bước ngoặt của Hà Trác Ngôn

Vẻ
đẹp của Tiểu Chiêu Hà Trác Ngôn
Kim
Dung - Một nhà văn đặt nặng quan niệm “nam quyền” trong hầu hết tác phẩm
cá nhân đã miêu tả về nhân vật Tiểu Chiêu trong “Ỷ thiên đồ long ký”: Dung
mạo tuyệt trần với 3/4 huyết thống của người Hán và 1/4 là dòng dõi Ba Tư.
Tuổi đời non nớt, hình thể chưa đến độ “chín” nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp
khiến người đối diện si mê mộng tưởng. Cô là con gái của Tử Sam Long Vương
Đại Ỷ Ty và Hàn Thiên Diệp, sau này được phong lên làm giáo chủ tổng giáo
Minh giáo Ba Tư.
Nhà văn Kim Dung cũng phải bầy tỏ: Tiểu Chiêu là người phụ nữ Trương Vô Kỵ
thích nhất, nhưng...
Mặc dù xét “trọng lượng”, Tiểu Chiêu không có nhiều đất diễn phát triển
như Chu Chỉ Nhược, tuy nhiên nhân vật này khi được giao phó cho Hà Trác
Ngôn đã mang về thành công ngoài sức tưởng tượng. Trong khi khán giả
truyền hình đưa ra hàng loạt lý do phản bác quan điểm của đạo diễn Trương
Kỷ Trung khi xây dựng tổng thể phiên bản mới thì vai diễn Tiểu Chiêu vẫn
nhận được khẳng định chắc nịch: Ngoài cô ấy không còn ai hợp hơn được nữa!
Điều này có thể cho thấy "sức nặng" hình ảnh Tiểu Chiêu trong lòng công
chúng có tầm ảnh hưởng đến đâu.
Hà
Trác Ngôn không ngại "bóp méo" hình ảnh
Ngay chính bản thân nhà văn Kim Dung khi tái bản loạt truyện “Ỷ thiên đồ
long ký” cũng đã phát biểu trước báo giới: “Trong số 5 người phụ nữ,
Trương Vô Kỵ thích nhất Tiểu Chiêu. Có lẽ cũng cô ấy cũng là người tình
trong mộng của tất cả đàn ông trên thế giới này”.
Hậu trường "Tân Ỷ thiên đồ long ký"
Tuy nhiên, vì sao nhân vật này không được một kết thúc có hậu bên người
yêu dấu? Tiểu Chiêu có thích hợp với Trương Vô Kỵ hay không?
Tiểu Chiêu có thể hầu hạ chăm sóc “bữa ăn giấc ngủ” như 1 tỳ nữ nhưng lại
không thể đưa ra quyết định Vô Kỵ nên đi đâu. Cô ấy có thể đưa ra lời
khuyên hoặc động viên lúc khó khăn nhưng không thể cùng Vô Kỵ chung tay
góp sức “diệt gian trừ ác”. Bản tính của Trương Vô Kỵ hay nhẫn nhịn, quá
lương thiện thậm chí có lúc là hơi nhu nhược. Người phụ nữ sát cánh bên
anh cần mạnh mẽ, có chủ kiến và tư tưởng mới đủ sức mạnh mang lại hạnh
phúc vẹn tròn, hỗ bổ tương tác.
|