| |
|
Đức Đạt Lai Lạt
Ma đã bắt đầu 3 ngày thuyết
giảng kể từ ngày thứ Năm tại
thành phố New York. Thông Tín
Viên Adam Phillips của Đài VOA
hỏi chuyện một vài người dân New
York đang đứng sắp hàng bên
ngoài địa điểm thuyết giảng để
biết lý do tại sao họ đến nơi
này.
Adam Phillips |
New York
Thứ Sáu,
21 tháng 5 2010
Hàng người thật
dài chờ đi qua điểm kiểm soát
an ninh để vào nghe buổi
thuyết giảng của Đức Đạt Lai
Lạt Ma về thiền định và lối
sống Phật giáo
Hôm thứ Năm, một
bầu không khí vui vẻ và thân hữu
bao trùm những con đường chung
quanh Radio City Music Hall,
khán phòng có 6.000 chỗ ngồi.
Hàng người thật dài chờ đợi
trong trật tự để đi qua điểm
kiểm soát an ninh, bước vào nghe
cuộc thuyết giảng của Đức Đạt
Lai Lạt Ma về thiền định và lối
sống Phật Giáo.
Anh Mark, một người trẻ có vé
vào cửa với nét rạng rỡ thú nhận
là anh không biết gì về hai đề
tài này. Anh nói:
“Tôi đến đây để xem Đức Đạt Lai
Lạt Ma nói gì và nghe những điều
khôn ngoan mà Ngài chia sẻ và
tôi cố gắng để theo dõi.”
New York cách Tây Tạng cả vòng
trái đất. Tuy nhiên, cô Ann
Smith, một cư dân New York nói
thông điệp của Phật Giáo có tính
phổ quát. Cô giải thích những
lời giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma
giúp ích cho cô như thế nào:
“Những lời giảng dạy này giúp
cho tôi ở chỗ là khi tôi gặp vấn
đề gì, tôi cố gắng lắng đọng và
suy nghĩ về nguyên nhân của vấn
đề mà tôi tự ý tạo ra, và tôi có
thể làm điều gì để xây dựng hơn
là chỉ trút cơn thịnh nộ ra hay
là chán nản. Đức Đạt Lai Lạt Ma
giảng về cách tạo ra ý niệm bất
bạo động trong tâm tưởng. Điều
này có nghĩa là trong hầu hết
các trường hợp ta phải kiên nhẫn
và có kỷ luật về đạo đức. Những
điều này giúp ích cho tôi rất
nhiều trong đời sống hàng ngày.”
Bà Elizabeth, một người dân New
York với mái tóc bạc đứng phía
sau lắng nghe và gật đầu tỏ vẻ
đồng tình. Bà nói:
“Đức Đạt Lai Lạt Ma đã suy nghĩ
rất nhiều về đời sống và Ngài đã
có một ý niệm rất lành mạnh về
thế giới. Ngài tin là cách chúng
ta suy nghĩ đã tạo nên những vấn
đề của chúng ta và nếu chúng ta
để cho tâm tưởng trong sáng và
trầm lặng, thế giới sẽ trở nên
yên tĩnh và lành mạnh hơn.”
Một phụ nữ từ thành phố Dallas
bang Texas, cách xa 2.000
kilômét đến New York để nghe Đức
Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện. Bà
nói:
“Đức Đạt Lai Lạt Ma là mẫu mực
của tình yêu thương đối với tôi.
Ngài yêu thương tất cả mọi người.
Và nếu để ý đến những người sắp
hàng ở đây, chúng ta thấy toát
ra sự bình an và tĩnh lặng, tình
thương và sự dịu dàng. Thật là
một điều thích thú được có mặt ở
quanh đây.”
Anh Gabriel đứng gần đó biểu lộ
sự tò mò:
“Tôi đến đây để được bồi dưỡng
về tinh thần. Tôi hy vọng là tôi
có thể bày tỏ như vậy. Tôi muốn
được học hỏi nhiều hơn về Kinh
Phật và tôi nghĩ là Đức Đạt Lai
Lạt Ma chắc chắn đã nghiên cứu
Kinh Phật một thời gian dài để
có thể giải thích cho những
người bình thường. Ngài là một
con người thật tuyệt vời.”
Một cô gái trẻ tên là Whitney
bày tỏ hy vọng là những bài
giảng cô sắp được nghe sẽ làm cô
mãn nguyện về tinh thần cũng như
về nhận thức. Cô nói cô thích
phương cách Đức Đạt Lai Lạt Ma
xây dựng cầu nối giữa những
người khác nhau và những lối suy
nghĩ khác nhau. Cô cho biết:
“Tôi nghĩ Đức Đạt Lai Lạt Ma là
một nhân vật hết xẩy. Tôi đang
học khoa học thần kinh tại đại
học và tôi rất vui được biết là
Ngài cũng quan tâm đến khoa học
thần kinh. Ngài đang nỗ lực phối
hợp triết lý Đông và Tây. Ngài
cũng chú ý đến cách chúng ta suy
nghĩ như thế nào và Ngài chấp
nhận ý kiến của chúng ta cũng
như bày tỏ cho chúng ta biết ý
kiến của Ngài.”
Sau khi hoàn tất các buổi thuyết
giảng tại New York, Đức Đạt Lai
Lạt Ma sẽ tiếp tục du hành sang
Nhật Bản. |
|
|
|
|
|
|
|
|