Bắc
California tưng bừng với
ngày Đức Phật Đản Sanh
Việt Điểu – Tâm Phương, May
12, 2009
Cali Today News - Cách đây
2553 năm tại vườn Lâm Tỳ Ni
nước Nepal có một con người
được sanh ra đời trong gia
đình của vua nước nầy, vua
Tịnh Phạn. Người đó sau nầy
trở thành Phật, và được
nhiều người tôn vinh là giáo
chủ của cõi ta bà, là chuyển
luân pháp vương. Theo sách
ghi lại, khi mới sanh ra
ngài bước đi 7 bước và dưới
chân nở 7 đó sen đỡ chân
ngài. Một tay Ngài chỉ
thiên, và một tay Ngài chỉ
địa và nói “Thiên Thượng Địa
Hạ Duy Ngã Độc Tôn”.
Vị hoàng tử của nước Nepal
đó tên Sĩ Đạt Ta, dòng họ
Thích Ca. Hoàng Tử có vợ và
có con, nhưng một ngày kia
khi nhìn thấy cảnh sanh lão
bệnh tử của loài người,
hoàng tử phát nguyện đi tìm
đường cứu khổ cho nhân loại.
Và cuối cùng dưới cội cây Bồ
đề ngài đã đạt thành ý
nguyện.
Cũng theo sách vở, sau khi
thành bậc Chánh Đẳng Chánh
Giác, Đức Phật thấy được
rằng những đều Ngài thấy
được người khác cũng có thể
thấy, những gì Ngài đạt được
đến được, những người khác
cũng có thể làm được… nhưng
vì vô minh che lấp. Ngài bắt
đầu chuyển bánh xe pháp.
Tại vườn Lộc Uyển, bài Pháp
đầu tiên là bài giảng về Tứ
Diệu Đế (Khổ, Tập, Diệt,
Đạo) được Đức Thế Tôn chỉ
bày rõ ràng. Nghe xong, tôn
giả Kodanna (Kiều Trần Như)
chứng quả Tu Đà Hoàn. Đức
Thế Tôn thu nhận năm tôn giả
làm các đệ tử xuất gia đầu
tiên - và thế là ngôi Tam
bảo đã được hình
thành-Phật-Pháp-Tăng.
Hằng năm đến ngày Rằm Tháng
Tư, vào mùa trăng tròn những
người đệ tử của Phật cùng
nhau làm lễ mừng ngày Phật
Đản Sanh, tức ngày sanh của
Phật. Tại Chùa, Tu viện,
Niệm Phật đường… hoặc tại tư
gia đều có lễ mừng và cúng
kiến long trọng.
Vừa qua tại San Jose, Chùa
An Lạc, Chùa Đức Viên cử
hành đại lễ Phật Đản như mọi
năm, có hàng ngàn đồng hương
Phật tử về tham dự.
|
Tại chùa An Lạc đại lễ được
cử hành vào lúc 9:30 giờ
sáng thứ Bảy 9/5/2009 với
nghi lễ cung nghinh chư Tôn
Đức Tăng Ni vào Chánh Điện
do Gia đình Phật Tử Anoma và
các cựu Huynh trưởng, các
Phật tử đồng hương.
Lúc 10 giờ Phật tử và Đồng
hương Cung thỉnh HT Thích
Trí Lãng, Tổng Vụ Trưởng
Tổng Vụ Xã Hội thuyết Pháp
với 3 hồi chuông trống Bát
Nhã. Đại lễ cử hành lúc
11:00 với lễ Cung nghinh
kiệu Phật Đản Sanh cùng Chư
Tôn Đức Giáo Phẩm vào Lễ Đài
trong chánh điện.
Sau đó là lễ chào Quốc kỳ
(Hoa Kỳ, Việt Nam, Phật
Giáo), Phút Nhập Từ Bi Quán,
giới thiệu Chư Tôn Đức và
Quan khách. Sư Bà Thích Nữ
Nguyên Thanh đọc diễn văn
khai mạc, ĐĐ Thích Quảng Bảo
của Trung Tâm Phật Giáo Di
Lạc tuyên đọc “Thông Điệp
Phật Đản” GHPGVNTN và Lễ
Dâng Hoa do các học sinh
trường Việt Ngữ An Lạc.
Sau đó chư tăng ni khai kinh
Đại Lễ Phật Đản, cử hành Lễ
Tắm Phật. Và lúc 12:30 Phật
tử thọ trai. Lúc 1:00 thưởng
thức chương trình Văn nghệ
Mừng Khánh Đản do Gia đình
Phật tử Anoma, và các cựu
huynh trưởng thực hiện. 3:30
Hoàn mãn.
Vào ngày Chủ Nhật 10/5/2009
tại Chùa Đức Viên đại lễ
Phật Đản cũng được cử hành
trọng thể. Đông đảo Phật tử
về tham dự. Đặc biệt một
thời pháp do Sư Bà Thích Nữ
Trí Định đến từ Canada.
Chương trình đại lễ kéo dài
từ 9:30 sáng đến 4:30 chiều
gồm có Khóa lễ Phật Đản, văn
nghệ cúng dường, lễ trai
tăng và thuyết pháp, lễ thí
thực cô hồn.
Một ngày có nhiều cơ duyên
cho đồng hương Phật tử hướng
về đấng Giác Ngộ, người tham
dự được nhắc nhở hạnh từ bi,
tinh tấn nối bước theo con
đường giải thoát. Đức Phật
đã bỏ tất cả để tìm con
đường giải thoát khổ đau đem
lại niềm an vui cho mọi
loài.
Cũng trong cuối tuần qua,
những ai muốn xa lánh cõi
hồng trần khói bụi nơi thành
phố, người ta co thể đến Tu
viện Kim Sơn, ở đó có 2 ngày
cử hành lễ Phật Đản, có thực
hành tu học, thiền hành,
nghe pháp thoại và sống
trong cảnh thiên nhiên núi
rừng bát ngát.
Học Phật là để tu thân mong
giải thoát khỏi khổ đau ngay
trong đời nầy và đời sau.
Trong bài pháp thoại, Sư Bà
Trí Định khuyến tu giới Phật
tử rằng “Đến chùa, lạy Phật
là xin cho được rủ bỏ những
tham sân si mạn nghi tà
kiến, chớ không phải đến
chùa lạy Phật để cầu xin
được… danh vọng, tiền tài,
vật chất….
Đức Phật đâu có nhận hối
lộ…” Lời Sư Bà thật là lời
vàng ý ngọc. Sư Bà trong rất
hom hem yếu đuối nhưng tinh
thần và lời thuyết giảng của
Sư Bà còn trong sáng, cao
minh. Một Phật tử tham dự
phát biểu như vậy.
Trước đó một tuần, chúng tôi
cũng có dịp đến những ngôi
chùa nhỏ trong khu dân cư để
tham dự Lễ Phật Đản. Ở San
Jose, ngoài những “đại tự”
(chùa lớn) như Kim Sơn, Đức
Viên, Giác Minh, An Lạc,…
thì cũng có những ngôi
“trung tự” (chùa vừa) như
Quan Âm Thiền Tự, Pháp Duyên
Tịnh Xá,… hay “tiểu tự”
(chùa nhỏ) như Hồng Danh,
Cảnh Thái, Quảng Đức, Duyên
Giác,…
Cuối tuần trước, chúng tôi
có dịp tham dự Phật Đản tại
những ngôi “tiểu tự” này, và
không khí cũng rất tưng
bừng, cũng lễ nghi, văn nghệ
thật hấp dẫn. Chúng tôi tham
dự suốt mấy tiếng đồng hồ Lễ
Phật Đản tại chùa Cảnh Thái,
mà cảm thấy lòng vui vui…
Vui vì nhóm Tuệ Đăng thực
hiện một chương trình văn
nghệ thật hay; vui vì cảm
thấy như dự Lễ Phật Đản nơi
một chùa làng ngày nào; vui
vì thấy một lớp tăng đoàn
trẻ trung đang vươn mình lớn
dậy và bước vào con đường
truyền bá chánh pháp cho
những thế hệ mai sau trên xứ
người; vui vì thầy trụ trì
trẻ trung và gần gủi với
Phật tử; vui vì các chị cư
sĩ lo cho mọi người từng
miếng cơm, chiếc bánh,…
Nhiều khi sự gần gủi và thân
thương ở “tiểu tự” còn dễ
thấy hơn ở những ngôi đại
tự,…
Ngoài ra, những Đêm Văn Nghệ
Phật Đản ở nơi công cộng
cũng diễn ra, từ City Hall
cho đến Unify Event Center,…
Phật Đản năm nay tuy không
có những đại lễ với sự tham
dự của cả chục ngàn người
tại vận động trường Andrew
Hill như năm 2006 (Phật lịch
2550), nhưng tin tức cho
biết, trung tâm Ananda chuẩn
bị trong hai năm để đón chào
Phật Đản Phật lịch 2555
(2011) với một lễ Phật Đản
còn vĩ đại hơn năm 2006 với
sự tham dự của các cộng đồng
Phật giáo trên thế giới, từ
Á châu đến các lục địa còn
lại.
Ước mong sao nhân ngày mừng
Khánh Đản chẳng những Phật
tử được lợi lạc, mà tất cả
chúng sinh trong 3 cõi đều
được thấm nhuần ơn Pháp Vũ.
Kính chúc quý đồng hương
thân tâm thường lạc.
Việt Điểu – Tâm Phương
|