Thoi-Nay.net - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Truyện dài
Truyện ngắn
Truyện kiếm hiệp

Gởi bài:
 contact@thoi-nay.com

Mục lục

 

.Truyện kiếm hiệp:

.Kim Dung - Vương Mông

.Bấm vào đọc: Luận Kiếm 1

  • I) Việt Nữ Kiếm
  • II) Ỷ Thiên Trường Kiếm
  • III) Tâm Kiếm
  • IV) Hiệp Khách Kiếm
  • V) Tướng Quân Kiếm
  • VI) Công Hầu Kiếm
  • VII) Tướng Quốc Kiếm
  • VIII) Hoàng Đế Kiếm

.Bấm vào đọc
Luận Kiếm 2

  • IX) Trương Lương Kiếm
  • XI) Luận Kiếm ở núi Tâm
    Quân Tử Kiếm
    Tiểu Nhân Kiếm
    Hiền Nhân Kiếm
    Ác Nhân Kiếm
    Thánh Nhân Kiếm

.Bình luận truyện Kim Dung:

Truyện kiếm hiệp - phụ trách Trương Quốc Thông. 4/2009  

 
 

Đại ỷ Ty [Tiá Sam Long Vương] & Tiểu Siêu [ Chiêu]

Trên mặt biển là những chiến hạm cuả Minh Giáo Ba Tư thả neo , trên Linh Xà đảo thì Trương Vô Kỵ và quận chuá Triệu Minh đi bắt và phóng cá để lo cho bưã cơm chiều ,Chu Chỉ Nhược thì săn sóc cho Thù Nhi , và Kim Mao Sư Vuơng đang ngồi hành công dưỡng thương,...ở trên những tảng đá xanh , nhìn ra mặt sóng , hai mẹ con Kim Hoa bà bà và Tiểu Siêu ngồi trao đổi , Tiá Sam Long Vương lấy tay gỡ chiếc mặt nạ già nua xấu xí trên mặt ra , để lộ một khuôn mặt thiếu phụ trung niên tuyệt vời , hai mẹ con ôm nhau khóc , bà noí :



-Gần hai mươi năm nay mẹ con ta mỗi người mỗi ngả , mẹ là Đại ỷ Ty [ tức thánh nữ] cuả Minh Giáo Ba Tư , mẹ đuợc lệnh cuả Tổng Giáo là phải xâm nhập vàoTổng đàn cuả Minh Giáo Trung Thổ , mục đích ăn cắp bí kíp Càn Khôn Tâm Pháp Đại Na Di đã thất lạc từ lâu , mẹ là một mỹ nhân đẹp nhất thời bấy giờ nên đuợc nhận làm duỡng nữ cuả Giáo chủ Dương Đỉnh Thiên và đuợc phong cho là Tiá Sam Long Vuơng , đứng đầu tứ đại Pháp Vương , sau đó là Bạch Mi Ưng Vương Hân Thiên Chính . Kim Mao Sư Vuơng Tạ Tốn , Vi Phúc Vuơng . Rồi mẹ dính líu vào một chuyện tình với Hà tiên sinh không dứt ra đuợc ? ở mối tình này mẹ hạ sanh ra con , nhưng mang nhờ nguơì khác nuôi dùm , mẹ có tội với Tổng Giáo không còn là trinh nữ nưã ,và sau đó thì chuyện mẹ đột nhập vào cấm địa cuả tổng đàn Minh Giáo Trung Thổ bị phát giác . và mẹ xuất giáo trốn biệt , gần hai muơi năm nay , mẹ con mỗi ngươì mỗi nẻo , Trong tình cảnh hiện tại , dươí nuớc thì tàu thuyền cuả Tổng Giáo Ba Tư đến bắt mẹ về làm giaó chủ , với nưã mẹ làm liên luỵ đến Tạ tam Ca và Truơng giáo Chủ và mấy vị cô nương nhiều quá , Vậy chuyện cuả mẹ thôi để mẹ gánh vác , ngày mai thì mẹ con mình chia tay nhau ?



Tiểu Siêu nhìn mặt Kim Hoa bà bà và ôm bà khóc nức nở:



-Con sẽ cùng về Ba Tư với Mẹ ?



-Con đành chịu để mất Trương công tử vào tay ngừơì khác sao ?



-Mẹ con mình tuy có danh nghiã là mẹ con ? nhưng chỉ có công sanh mà không có công nuôi duỡng , bây giờ mỗi ngừơì mỗi ngả con không cam lòng , và tâm nguyện sẽ theo mẹ về Tổng Giáo Ba Tư phụng duỡng mẹ suốt đời ,



Chuyện này thôi kể như đưọc ? nhưng nguyên do nào ? mà con lại có quyết định như vậy ?



Thưa mẹ , con có đọc một số pho kinh Ấn Độ , trong đó có kèm theo những chuyện ẩn dụ sâu xa , con xin kể để mẹ nghe , câu chuyện như sau :



-Có một cô công chuá rất đẹp , tuổi chừng đôi tám , một hôm nàng công chuá bị một con chim Đại Bàng cắp nàng vào cánh bay đi mất , Ngay khi đó thì có mấy chàng say mê công chuá , đang đeo đuổỉ nàng , một anh thì dương cung , bắn con chim bị thương , con chim thả công chuá rơi xuống biển , một anh thì bơi ra cưú công chuá vào bờ , một anh là thầy thuốc cứu chữa săn sóc cho công chuá , và một anh thì không làm đuợc công việc gì cả , chỉ hàng ngày ngồi noí chuyện chơi với công chuá và chọc cho công chuá cuời mà thôi ?



- Vậy thì đức vua và công chuá chọn ai ? làm phò mã ?



-Thưa mẹ , nguời có công bắn rơi con chim Đại Bàng , và nguời bơi ra biển để cưú công chuá vào bờ , thân phận giống như ngừơì cha và nguơì anh , ngừơì lo thuốc thang nuôi duỡng công ơn ngang với bà mẹ , ngườì chị , còn cái anh chàng ở không noí chuyện vu vơ tâm tình với công chuá hàng ngày, nguơì này mới chính là phò mã ?



-Mẹ hiểu ý cuả con , trong mấy nha đầu loanh quanh với Trương Vô Kỵ thì : Thù Nhi , Dương Bất Hối chỉ là vai em , còn Chu Chỉ Nhuợc có một thời gian Vô Kỵ trúng chuởng cuả Huyền Minh nhị lão , mà Chỉ Nhuợc chăm sóc cơm cháo thuốc men , thì chỉ giống như nguời chị ngừơì mẹ , và con dịch bi kíp Càn Khôn Đại Na Di ở trong tấm da dê dưới bộ xương khô cuả Duơng giáo chủ trong cấm điạ cuả Minh Giáo từ tiếng Ba Tư ra tiếng Hán , để Trương giáo chủ học trong vài canh giờ là thấu đạt đến tầng thứ sáu cuả tâm pháp , công việc này chỉ được đánh giá ngang vơí ngừơì cha và nguời anh mà thôi ? không thể là thanh mai trúc mã và hoàn toàn cũng không thể là hồng nhan tri kỷ trọn kiếp ngưòi đươc ?



-Mẹ noí như vậy là mẹ đã nhìn thấu tấm lòng cuả con ? so với Triệu Minh đối với Vô Kỵ , thì những vị nữ lưu ở đây thua xa ? con nhìn đuợc cái thua cuả con ,thua đậm , nên nguyện làm thánh nữ [đại ỷ ty] thay thế cho mẹ , làm giáo chủ Minh Giáo Ba Tư .



*



Bưã cơm tối xong , ngừơì lo dọn dẹp , ngừơì lo luyện công , ngừơì lo duỡng thương , trong căn nhà trên hoang đảo Linh Xà , ba ngừơì có chuyện riêng cần trao đổi , là Kim Hoa bà bà , Tiểu Chiêu và Kim Mao Sư Vuơng , đi ra ngoài gốc cây , trưóc căn nhà , đều ngồi xuống , Trơì trăng vưà lên , Tạ Tốn khiếm thị cũng gần hai mươi năm rồi , vưà cuời vưà noí :



-Ta biết Hà phu nhân và Tiểu Siêu nha đầu đến gặp ta để noí gì rồi ? tuy nhiên ở cuộc đời ? bèo hợp để mà tan . trăng tròn để mà khuyết , chuyện đó lẽ thường tình , ta tuy mù hai con mắt , nhưng lòng ta thì chưa mù ? trước đây hai muơi năm , Tiá Sam Long Vuơng là đệ nhất tuyệt đại mỹ nhân , có lúc ta cũng say mê nàng ? rồi cũng không ra làm sao ? hai muơi năm sau ? ta cũng tưởng nghiã tử cuả ta là Trương Vô Kỵ và Tiểu Siêu aí nữ cuả Tiá Sam Long Vuơng kết thành phu phụ , chúng ta thành thông gia kiếp này ? nhưng với tình hình những chiếc thuyền Ba Tư chở đại pháo , và quân lính đến Linh Xà đảo , thì mọi chuyện không còn như ý mình nghĩ nưã ? chỉ cần khai hoả , thì cả ngừơì và Linh Xà đảo biến thành tro buị tức khắc ? Vậy thì trong lúc khẩn trương này ? trong chúng ta có điều gì cần noí xin cứ thực tình?



Tiá Sam Long Vuơng noí :



-Muội có lỗi với Tạ tam ca quá nhiều , một lời xin lỗi không đủ , gần hai mươi năm Tạ tam ca hết ở Băng hoả đảo lại Linh xà đảo , một mình ôm thanh đao Đồ Long , không làm đựơc tích sự gì ? mà cũng không tìm hiểu thấu đuợc ý nghiã [Võ lâm chí tôn , bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ , ] từ ngày Quách đại hiệp tử trận ở thành Tương Dương , và Thanh Đao này xuất hiện trên giang hồ , với Ỷ Thiên Kiếm , thì giang hồ không có một ngày nào yên lành cả , một trưòng tranh cướp đổ máu , có hiệu lệnh gì đâu ? có ai nghe hiệu lệnh cuả ai đâu ? Mụội thì trốn chiu trốn nhuỉ , khi đất liền , khi hải đảo , phải thay họ đổi tên ? mang mặt nạ giả , thấm thoát cũng tàn một kiếp nguời ? hết Tiá Sam Long Vuơng đến Kim Mao Sư Vương cũng chả làm được tích sự gì cho mình cho đời ? ngoài những ân oán giang hồ cần phải trả nợ thế thôi ?



Kim Mao Sư Vuơng Tạ Tốn noí :



-Đa tạ Hà muội muội đã có lời quan tâm đến huynh , thời gian theo huynh nghĩ không còn lâu la gì nưã ? chỉ cần sáng ngày mai là mọi chuyện đâu sẽ vào đó , và kiếp này thì có lẽ chúng ta chỉ còn gặp nhau đến đây là chấm dứt ? Tạ huynh dù sao thì cũng tàn tật, bên ngoài thì hai mắt đã mù , còn trong nguời thì bị nội thương, vì tập luyện môn võ công Thất thương Quyền , trọn đời cho đến bây giờ cũng chưa làm được một điều gì cho ai tốt đẹp cả ? Vậy trươc khi chia tay , chỉ xin hỏi nha đầu Tiểu Siêu vài câu mà thôi ? dù sao , cháu cũng còn trẻ , mai mốt làm giáo chủ Minh Giáo Ba Tư , vậy thì cháu noí với choTạ Tam Bá về tình hình chung trên đất nưóc này sẽ xẩy ra làm sao ? và nghiã tử Trương Vô Kỵ cuả Tam bá sẽ liên hệ như thế nào ?



Tiểu Siêu không cần suy nghĩ trả lời ngay :



-Mỗi ngừơì chúng ta , sinh ra đều là những vì sao trên trời đầu thai xuống , cái khổ kéo dài hay ngắn là hoàn toàn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh mà chúng sinh tạo ra ? nếu Đại hiệp Kiều phong [ tức Tiêu Phong] nhận làm Nam Viện đại Vuơng cai trị miền Hoa Bắc Trung Quốc thì ngừơì Hán Tộc đỡ khổ hơn nhà Liệu cai trị trực tiếp nhiều , nếu Quách Tĩnh chọn phu nhân là Hoa Tranh công chuá và chiụ làm Kim Đao phò mã , thì cuộc chiến Mông Cổ và Trung Hoa có chiều hướng thay đổi khác , không nặng nề như thời Mông Kha hãn , vì Hoàng Dung nữ hiệp , con gái của Hoàng Đảo Chủ Đảo Đào Hoa võ công trác tuyệt , lại kiêu ngạo cộng với sự yêu nuớc của Quách đại hiệp , thì có đánh đến cùng mà thôi ? giả sử bây giờ , Trương đại ca Vô Kỵ chọn con [là Tiểu Siêu] làm giaó chủ Minh Giáo phu nhân , thì chuyện liên minh quân sự giữa Tổng Giáo Minh Giáo Ba Tư và Tổng giáo Minh Giáo Trung Quốc , thì cuộc chiến lan rộng , bá tánh lại càng lầm than cùng khổ thêm một thời gian nưã ? thản Trương Đại ca lập gia đình với Chu chỉ Nhược , chuởng môn nhân phái Nga Mi , thì lại liên minh giưã Minh Giáo và Nga Mi , đánh nhau với quân Nguyên , [ không khác gì thời gian Quách Tĩnh và Hoàng Dung]. Nhưng ngược lại Truơng giáo chủ Minh Giáo Truơng Vô Kỵ lập gia đình với Triệu Minh quận chuá , chỉ cần quận chuá buông kiếm xuống , là cả gia đình Nhữ dương Vương bó tay , và cả vùng Giang Nam vào tay nguơì Hán tức thì , và thu hồi độc lập rất nhanh chóng, nguời Mông Cổ đô hộ [ chiếm ] Trung Thổ 90 năm rồi ? đây là một cơ may , cho đất nưóc ? cho toàn dân , cho bá tánh an cư lập nghiệp ,



-Nha đầu Tiểu Siêu , con chưa làm giaó chủ Minh Giáo Ba Tư mà đã có tầm nhìn rộng rãi như vậy ? ta Kim Mao Sư Vuơng xin tỏ lời khâm phục , và xin nhận nơi đây tấm lòng cuả Tạ sư bá và Trương Vô Kỵ , dù có ngăn cách nuí sông , nhưng mối thâm tình này còn mãi mãi .


chuvươngmiện

Copyright © 2012 | TN InfoWay