Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Truyện ngắn
Truyện dài
Truyện kiếm hiệp

Mục lục

Truyện Sỏi Ngọc:

Truyện Duyên Anh:

Truyện Đỗ Hoàng Diệu

Truyện Bích Xuân:

Truyện Mộng Thu:

Truyện Tiểu Thu:

Tùy bút:

Truyện ngắn:

Truyện ngắn - Phụ trách - TN  
  Cần Thơ của tôi  


(Mỹ Trinh - trích mạng Trinh Nữ)

 
 


Trước hết tôi xin cám ơn tất cả những bài viết về câu truyện chiếc cầu bị sụp kế hoạch ở cần thơ, đã để lại trong lòng tôi những cảm xúc thật khó tả. Tôi thật cảm động sự quan tâm của thế giới đã hướng về quê hương của mình.

Cần Thơ là thành phố mà tôi đã từng lớn lên ở thời niên thiếu. Cần thơ với biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời, là nơi nuôi nấng những hy vọng cho tương lai, là nơi đã tạo thành con người của tôi hôm nay. Khi nói đến Cần Thơ, đối với tôi là tất cả những gì tha thiết nhất và đẹp nhất, Cho dù tôi có đi đâu hay đã từng tham quan những thành phố cực tân kỳ và độ sộ của thế giới. Nó đã để lại không ít trong lòng mình những lưu luyến và kỳ vọng trở lại lần thứ hai. Nhưng khi về Cần Thơ cái cảm giác đó hoàn toàn khác hẳn.

Cần Thơ luôn ngọt ngào trìu mến. Mỗi lần chiếc phà trên sông Hậu Giang vừa cặp bến, tôi nghe lòng rộn ràng xao xuyến, nghe bao mỏi mệt như được trút xuống, Nghe mình được đền bù hoàn toàn trong vòng tay của tình thương. Những khuôn mặt của người dân Cần Thơ cho dù lạ hay quen đối với tôi họ là những người đồng hương, niềm đau của họ là của tôi. Cũng như tất cả những lần tôi về thăm Cần Thơ đều để lại ít nhiều tiền tiếp cho những người lam lũ đi kiếm ăn hàng ngày, những người mua gánh bán bưng, những anh em chú bác xe lôi xe kéo.... Nhóc của tôi đi đâu cũng đổi tiền lẻ để cho mấy đứa bé ăn xin. Lần đầu tiên cậu bé của tôi về VN nó đã khóc trên chuyến phà Cần Thơ vì thấy quá nhiều người rách rưới, mà bản thân nó từ sinh ra cho tới lớn lên chưa từng chứng kiến qua cảnh này, và cũng từ lần đó nó hiểu ra được gốc gác của nó, nó tự biết mình may mắn hơn rất nhiều người, cũng từ đó luôn mang tròng lòng một hy vọng ngày mai sẽ làm một cái gì đó cho quê hương của nó.

Các bạn ạ!... Nếu phải đóng góp một chút gì đó với khả năng của mình thì tôi đã sẵn sàng hợp tác với rất nhiều thân nhân ở bên kia. Ngoài ra điều quan trọng nhất là mong sao nhà cầm quyền đề cao cảnh giác trong tất cả những công trình xây dựng dù nhỏ dù lớn. Mong rằng mọi bề trên sẽ xét xử công bằng để làm gương cho toàn bộ nguồn máy của quốc gia. Cầu mong cho những ai đã từng ăn trên và ngồi trước hãy ngồi cho đúng với cương vị của họ. Tôi thấy và đã đọc rất nhiều bài của nhiều người đã viết về việc này. Nên tôi không muốn nhắc lại quá nhiều lần.

Cám ơn mọi người đã để tâm và thương dân tộc của mình

=============

Vài nét về công trình cầu Cần Thơ

* Vị trí: Bắc qua sông Hậu, nối liền tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, cách bến phà Cần Thơ hiện tại 3,2 km về phía hạ lưu.

* Chiều dài toàn bộ tuyến dự án là 15,85 km; tổng chiều dài cầu 2.750 m, trong đó cầu dây văng dài 1.010m, cầu dẫn 1.630m.

* Khổ cầu rộng 23,1m trong đó có bốn làn xe, mỗi làn 3,5m và hai lề bộ hành, mỗi lề 2,75m.

* Khổ thông thuyền: 30x300 m và 39x110m.

* Tốc độ xe chạy theo thiết kế: 80 km/h (qua các khu dân cư 60km/h).

* Kỹ thuật: Cầu được thiết kế vĩnh cửu theo dạng dây văng, mặt cầu hỗn hợp dầm thép và bêtông cốt thép dự ứng lực.

* Trụ tháp: dạng hình chữ Y ngược, cao 164,8m tính từ bệ cọc.

* Vốn đầu tư: khoảng 300 triệu USD, tương đương 4.841 tỷ đồng.

* Thời gian thực hiện: 2004 - 2008.

============

Khoảng 8 giờ sáng ngày thứ Tư 26-9-2007, cây cầu Cần Thơ đang trong quá trình xây dựng bất ngờ bị sập làm hàng chục người chết và hơn 100 người bị thương.

 

Copyright © 2011 | TN InfoWay