Trời mưa rả rích, Hạo ngồi bên
tách café bốc khói trong một quán ăn nhỏ rất ấm
cúng nhìn ra đường, từng hàng xe nối đuôi nhau
chạy, trờI đã tối, nhưng thiên hạ vẫn dường như
không để ý đến, ai cũng lo cho cuộc vui riêng
của mình, những khuôn mặt rạng rỡ hiện ra sau
tấm kiếng chiếu hậu, những nụ cười thật tươi của
những cặp tình nhân sau những giờ làm việc mệt
nhọc gặp lại nhau, họ âu yếm nói chuyện, rúc
rich như những bầy chim xẻ tíu tit.
Mặt đường
ướt át trơn trượt vì cơn mưa đầu xuân sau những
tháng lạnh cóng tê tái, bóng những chiếc xe hơi
hắt xuống mặt đường, chiếc này đè lên chiếc nọ
làm ra thành hình một khốI đen rất ngộ nghĩnh.
Quán “thiên thai” mở cửa rất khuya như chờ đợi,
mờI mọc sự hiện diện của tất cả những cặp tình
nhân hẹn nhau vào nửa khuya….
Điếu thuốc lá cháy dở trên tay
Hạo cũng như cùng bằng lòng vớI số phận cô đơn
của chủ nó, đầu thuốc cháy tàn vẫn không buồn
gạt vô cái gạt tàn nữa, nó cũng cô đơn lắm,
nhưng vẫn mãn nguyện đi bên Hạo không đòi hỏI gì
và cũng không trách cứ một điều gì cả, nó đã
lênh đênh theo Hạo ít nhất cũng được 2 năm rồi
còn gì, trước đó Hạo có bao giờ để ý đến nó đâu,
vì Hạo cũng đang yêu và được yêu như bao cặp
tình nhân hạnh phúc xung quanh đây.
Một cô gái đi cùng với người yêu
đang bước vào quán, cô ta có cặp mắt sang ngờI,
rất long lanh, mái tóc óng ả, đen tuyền chảy dài
trùm đôi bờ vai nhỏ, cô ta đi bên ngườI yêu xem
chừng rất hạnh phúc, nụ cườI rạng rỡ nở trên đôi
môi như đóa hoa hồng tươi xuất hiện bất ngờ giưã
cơn mưa cuối đông, Hạo quan sát không ngừng cô
gái ấy, có phảI là ngườI xưa hiện về chăng?
Hạo nhớ không lầm là chính anh đã
đi đưa đám Khuê đến nơi an nghỉ cuối cùng của
nàng rồi mà, nếu không có sự có mặt của Hạo vào
ngày ấy thì chắc hẳn anh chàng đã phảI nhìn lầm
ngườI rồI!!! từ ngày ấy Hạo đã tìm đến thuốc lá
làm bạn, từ ngày ấy Hạo đã hứa vớI lòng là sẽ
không bao giờ có ngườI yêu nữa, vì có gặp thì sẽ
có sự chia ly, có hợp và có tan….
Hạo sợ mình đem
lại sự bất hạnh cho ngườI yêu như lờI ông thâỳ
bói đã gieo qủe cho Hạo từ hồI chàng còn trẻ “
phải ai cứng bóng viá lắm mới sống trọn đời trọn
kiếp với cậu chứ không thì sẽ vì cậu mà bị yểu
số hết….số cậu rất cô đơn về sau này, chỉ làm
bạn tri kỷ thì được, chứ làm ngườI yêu hay vợ sẽ
bị chết yểu…” Hạo vẫn cứ không tin ông thầy bói
nói láo ăn tiền ấy, nhưng thật ra Hạo đã 2 đời
vợ rồi…