| |
Cuối cùng Thái đã đi đến quyết định chuyển hẳn
lòng yêu của anh từ Khuê sang Ngọc. Cũng giống
như giữa hương thoảng với lửa nồng của ái tình,
Thái đã chọn lửa nồng vậy. Tuy làn hương thoảng
qua không phải là ít sức quyến rũ, không làm cho
lòng yêu của Thái phải nao nao...
Làn hương đó chính là Khuê. Thái quen Khuê trong
một trường hợp hết sức ngẫu nhiên và tình cờ.
Anh đi công tác lên một tỉnh vùng biên cương.
Lúc về, anh theo đường tàu hỏa để trở lại Thủ đô.
Khi đưa xe máy xếp lên tàu, Thái gặp một phụ nữ
trẻ tuổi đang một mình vất vả với chiếc xe máy
tay ga, vốn là thứ xe đẹp và tiện với phụ nữ khi
chạy xe, nhưng lại nặng nề khi dắt. Thái đã dắt
hộ xe cho Khuê, tên người phụ nữ trẻ tuổi đó, mà
thành quen.
Ấn tượng ban đầu Khuê gây cho Thái là vẻ trẻ
trung, xinh đẹp, nhiều sức quyến rũ. Duyên trời
vun thêm vào vì vé tàu của hai người cùng một
toa, lên tàu chỉ thương lượng một chút là hai
người ngồi cùng một hàng ghế.
Đi được đến khoảng nửa lộ trình, Thái đã thấy
mình giành được ở người phụ nữ trẻ đẹp này nhiều
tình cảm. Cũng là phải lẽ thôi, Thái nghĩ, vì
Thái vốn có số đào hoa, so với mỹ nhân tuổi
khoảng gần ba mươi, anh mới bốn mươi tuổi nhưng
còn trẻ hơn tuổi, lại khá điển trai, vẻ hòa nhã
thông minh nên dễ được phụ nữ cảm tình, kể cả
phụ nữ đẹp. Bây giờ được thêm người đẹp cảm tình
cũng là lẽ thường thôi.
Hết đường tàu, về đến ga Hà Nội, Thái đã thấy
rất mến, thấy như là mình phải lòng Khuê mất rồi.
Người đào hoa, đa tình, lại gặp mỹ nhân thì dễ
phải lòng. Gần như cả Thái và Khuê đều muốn gặp
lại nhau nên đã hò hẹn.
Câu chuyện trên tàu đã cho Thái biết tuy là chưa
đủ, chưa biết về Khuê, song cũng đã như một lát
cắt ngang hồ sơ hoàn cảnh cùng địa danh. Khuê đã
có chồng, có con, nhưng anh chồng đã không kiếm
ra tiền, phải ăn bám vào vợ mà lại còn hay hồ
nghi ghen tuông, xử sự thô bạo, Khuê đành ly hôn,
nhận lấy đứa con trai chung đem về cho bà ngoại
nó nuôi.
Chuyến đi này là Khuê lên thăm con. Rồi lại
xuống Hà Nội trông nom công việc kinh doanh. Cô
có một quán giải khát nho nhỏ, xinh xinh, theo
lời tự giới thiệu của cô. Cô thuê nhà mặt đường
tầng trệt trong một khu chung cư cũ.
Ngay hôm sau, theo lời hò hẹn và nhất là theo
thôi thúc của cõi lòng khao khát được ngắm lại
gương mặt đẹp và tấm thân vừa yêu kiều vừa gợi
cảm, gợi dục của mỹ nhân mới gặp, hết giờ làm
việc buổi sáng ở cơ quan, trưa, Thái đã phóng xe
máy đến cửa hàng của Khuê. Rồi trò chuyện. Ăn
uống cùng nhau. Đầu mày cuối mặt, lúng liếng
đung đưa. Và lòng xốn xang rạo rực, chí ít là
cõi lòng của Thái, như Thái tự nhận thấy.
Tất nhiên là Thái lại tới với Khuê vào ngày hôm
sau lúc muộn chiều hết giờ làm và ngồi lại chơi
cả buổi tối. Vì lòng si mê của Thái trước sự
quyến rũ của Khuê được Thái ưu tiên trên hết mọi
công việc.
Và cũng còn vì Thái không vướng bận buổi tối ở
gia đình như phần đông đàn ông trung tuổi. Bởi
Thái không còn gia đình riêng như họ, tuy đã có
vợ, có con, song đã ly hôn vài năm nay. Người vợ
cũ của Thái cũng trẻ đẹp, cùng cơ quan nghiên
cứu của Thái, nhưng khi đi làm nghiên cứu sinh ở
nước ngoài đã vướng tình vào một chuyên gia nước
sở tại và ở lại không về.
Thái cũng dễ dàng đồng thuận với việc hai người
bỏ nhau. Người vợ dẫu trẻ đẹp nhưng không chung
thủy với chồng thì nên bỏ. Thái có buồn, có tiếc,
song cũng nhanh nguôi ngoai vì luôn sẵn được
những người phụ nữ đẹp dành cho cảm tình. Con,
Thái gửi về quê nhờ ông bà nội nuôi hộ cháu.
Thái thành rảnh rang.
Sau ba bốn lần gặp nhau, đi chơi với nhau, tình
yêu giữa hai người xem như là bùng phát. Để rồi
vào một buổi tối đi chơi với nhau, sau đó Khuê
đã về nhà riêng của Thái, cuộc tình giữa hai
người đã khai mở dâng hiến vẹn toàn.
Tình yêu thời hiện đại đâu có lưu giữ thuần tinh
thần như thời xa xưa. Đêm ấy Khuê đã ngủ lại
cùng Thái. Tình yêu từ A đến Z đem đến cho nhau
càng nhiều si mê quyến rũ sau khám phá, khai
thông. Cảm nhận của Thái là Khuê đẹp cả vẻ ngoài
lẫn bề trong, khiến Thái quá mê thích, chắc là
còn mê thích lâu.
Cuộc tình cứ thế mà tiếp nối. Có điều là cả hai
đều chưa ai nói đến hôn nhân. Có thể là Khuê còn
chờ lời cầu hôn chính thức của Thái, hoặc còn
cân nhắc thêm cho kỹ càng. Phần Thái lại càng
phải đắn đo nhiều hơn. Bởi cùng với cuộc tình
mới, Thái còn đang nặng đồng cân tình cảm với
một cuộc tình của người phụ nữ kém anh năm tuổi,
tên là Ngọc.
Ngọc không xinh gọn người như Khuê, vẻ mặt cũng
không lộng lẫy nhan sắc, sắc đẹp chỉ vừa phải.
Nhưng đằm vẻ, đằm tính, duyên lặn vào trong và
tình cảm luôn sâu sắc, mặn nồng.
Vốn quen biết nhau từ đã lâu nhưng hồi đầu chỉ
giữ trong thầm lặng để Ngọc không phạm lỗi thủy
chung với chồng. Người chồng cũng cân xứng hình
thức với Ngọc và tốt tính, hoàn toàn có thể
chung sống dài lâu với nhau nếu không trắc trở
chuyện con cái.
Lấy nhau tới năm, sáu năm mà Ngọc vẫn chưa sao
sinh được con. Chồng lại là con trai của một gia
đình còn nặng tính gia tộc, yêu cầu cao về người
nối dõi, hương khói tổ tiên. Đi khám bệnh lại
nhận được kết luận nguyên nhân không con chủ yếu
là ở phía Ngọc.
Không muốn để chồng phải giằng xé bên tình bên
hiếu, để cho chồng đáp ứng được yêu cầu của bố
mẹ, của dòng tộc về con trai nối dõi, Ngọc đã
chủ động đề xuất, rồi cương quyết thực hiện việc
ly hôn.
Ly hôn xong càng nảy nở trong Ngọc lòng yêu Thái.
Gặp lúc Thái thất vọng tình ái vì phải ly hôn,
Ngọc đã chủ động đem đến cho người mình yêu sự
sẻ chia cùng bù đắp. Lòng yêu của Ngọc là trọn
vẹn dâng hiến không đặt ra với Thái bất cứ một
điều kiện gì, kể cả hôn nhân.
Tuy người đàn bà khi đã hết lòng yêu một người
đàn ông ai mà chẳng muốn đi đến hôn nhân để
chung sống trọn đời với người mình yêu. Nhưng
Ngọc vẫn cứ để cho Thái có thời gian đắn đo, cân
nhắc kỹ. Cũng còn vì Ngọc rất biết chỗ yếu, chỗ
hạn chế của cô là khó có khả năng sinh con. Song
chính điều này Thái đâu có xem là vấn đề to tát,
vì anh đã có con rồi, tái hôn không sinh thêm
con cũng chẳng sao.
Lý do Thái chưa yêu Ngọc hết lòng, chưa nghĩ tới
hôn nhân chủ yếu là vì anh hay bị quyến rũ rồi
ngây ngất trước những làn hương ái tình, giống
như là Khuê, nhất là với Khuê.
Nhưng như làn hương theo gió đến, thường luôn
hay tỏa rộng, rồi lại bay theo gió đi, sau năm,
bảy tháng trong khi lòng Thái vẫn còn nhiều si
mê Khuê, cô lại thưa nhạt dần đi với Thái. Thưa
gặp và nhạt tình kể cả khô khan tẻ lạnh rồi đến
thành gượng gạo trong chung đụng yêu đương. Thái
còn nhiều lần bắt gặp Khuê đang đem hương tình
đi mê hoặc, quyến rũ những người đàn ông khác.
Qua các cuộc điện thoại mà tình cờ, bất chợt
Thái nghe được. Qua cả các cuộc Khuê đi chơi
riêng, ngồi riêng với người đàn ông này, người
đàn ông khác Thái bắt gặp. Có những lần xa nhau
cả tuần, nửa tháng rồi cả tháng, Thái khao khát
gặp Khuê, nhưng hoặc là Khuê nói Khuê vướng bận
công việc làm ăn, hoặc bảo đang phải gặp lại
người chồng cũ vì anh ta muốn nối lại.
Nếu Khuê muốn quay lại với chồng, Thái chẳng nên
ngáng trở. Có nhớ, có buồn, nhưng tự ái, tự
trọng, Thái đã không chủ động gọi điện hay tìm
gặp Khuê nữa. Khuê cũng không gọi điện cho Thái
tuần nọ tiếp tuần kia. Hay là Khuê đã quay hẳn
lại với chồng cũ rồi, Thái nghĩ thế.
Thái có chuyến đi với anh bạn quan chức cấp bộ
về một tỉnh, tới thăm cơ sở kinh doanh lớn của
tư nhân. Ông Tổng giám đốc tuổi chừng năm mươi,
vẻ giàu có sang trọng, nhưng mắt trông ướt rười
rượi như mắt người đàn bà đa tình, đưa vợ đưa
con ra chào khách.
Nhưng lúc đến khách sạn ăn cơm, ông ấy lại chỉ
một mình đi với khách, trước bữa ăn thì gọi điện
cho một phụ nữ, chắc là bồ. Lát sau người nữ
được gọi đến sẽ ngồi vào chiếc ghế liền bên Tổng
giám đốc.
Thực không ngờ người nữ đến đó là Khuê. Thái
bàng hoàng rồi bình tĩnh lại. Khuê đỏ bừng mặt
vẻ luống cuống trong xử sự. Thái đã chủ động làm
như chưa quen biết với người đẹp mới đến, đây là
lần đầu gặp.
Câu chuyện ôn hòa suốt bữa ăn. Rồi lúc chia tay
với ông Tổng giám đốc và người tình của ông ta,
Thái vẫn lịch sự, hòa nhã như không. Nhưng cái
không sau đó trong thái độ của Thái đối với Khuê
là sẽ không bao giờ còn gặp lại. Như không bao
giờ còn gặp lại làn hương trong gió thoảng vì
làn hương đó từ lâu đã bay đi rồi. Để đến với
người đàn ông giàu có kia.
Về đến Hà Nội, Thái đã tìm đến Ngọc ngay. Ngay
tháng sau hai người làm đám cưới. Đến bây giờ đã
được gần hai năm, đôi vợ chồng này đã sống thực
hạnh phúc với nhau. Và ngoài cả sự mong đợi,
Ngọc lại sinh con, với Thái. Lửa ái tình nồng
thắm của Ngọc đã làm nên sự vẹn tròn hạnh phúc
của cả Ngọc lẫn Thái.
Trung Vũ
|
|