Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Truyện ngắn
Truyện dài
Truyện kiếm hiệp

Tổng cộng 297 truyện ngắn,tùy bút

Mục lục

Truyện Sỏi Ngọc:

Truyện Duyên Anh:

Truyện Đỗ Hoàng Diệu

Truyện Bích Xuân:

Truyện Mộng Thu:

Truyện Tiểu Thu:

Tùy bút:

Truyện ngắn:

Truyện ngắn - Phụ trách - TN  
 

Vành khuyên lồng cũ - phần 8

[Phần 1][Phần 2][Phần 3][Phần 4][Phần 5][Phần 6][Phần 7][Phần 8][phần 9 và hết]


(Sỏi Ngọc - Montréal)

Một buổi đi ăn tối cùng gia đình chàng ở 1 nhà hàng lớn, 2 bà mẹ huyên thuyên trò truyện để mặc cho cặp tình nhân tận hưởng những gìơ phút riêng tư tâm sự bên nhau. Bỗng nhiên Tường Vân nghe tiếng ai gọi nàng, giọng nói rất quen thuộc, quay lại thì thấy Bảo Phúc, tay dắt 1 cậu bé cỡ 3 tuổi, khuôn mặt khôi ngô, rất giống chàng; gặp lại nàng, chàng vui mừng khôn xiết, nhưng thấy nàng đang đi ăn cùng cả gia đình, và bên cạnh nàng là 1 người đàn ông khác làm chàng cũng xựng lại. Hai người xin phép được tránh mặt để nói truyện riêng với nhau; Bảo Phúc kể rằng chàng không hay biết gì những lá thư của Tường Vân gởi để nói lên sự thay đổi địa chỉ của nàng, cũng không hề biết tất cả do sự ghen tị của Hạnh Giao, chính cô ta đã sắp đặt tất cả theo ý của cô ta để chia cách 2 người, nhưng lỗi của chàng cũng có 1 phần là hơi qúa chăm chỉ học hành nên quên cả viết thư từ cho Tường Vân, rơi vào bẫy của Hạnh Giao cũng vì chàng đã không tự mình tìm hiểu đến nơi đến chốn người yêu của mình, giờ đây cả 2 đã không hợp nhau, đi đến ly dị, chỉ tội cho đứa bé còn quá nhỏ. Lúc còn trẻ chàng cứ ngỡ rằng hạnh phúc sẽ đến sau khi lập gia đình với người yêu mình, không nhất thiết là mình yêu người ấy; nhưng chàng đã lầm, chàng đã phí cả tuổi trẻ bên cạnh người chàng không hợp một tí nào cả, không cùng chung ý nghĩ, và không cùng cả sở thích…..

Tường Vân đau khổ khi nghe chàng kể, không thể nào thay đổi được nữa rồi, tương lai của nàng đã được đính ước với người nàng đang yêu, rất xứng đáng với nàng, rất tỉ mỉ chăm sóc nàng trong bao năm qua, nếu không có người ấy thì thử hỏi ngày hôm nay nàng có thể đứng đây vững vàng được không hay lại phải bôn ba khắp nơi vì miếng cơm manh áo!! Tuổi thơ, tình yêu đầu đời khó quên ấy chắc phải cất kín vào ngăn ký ức đầy kỷ niệm đẹp, không thể làm quấy nhiễu cuộc sống tình cảm hiện nay của nàng được rồi, vì tương lai không phải do 1 mình nàng quyết định đâu, hạnh phúc chung thân cũng không do 1 mình nàng định đọat nữa, tất cả hình như đã quá trễ, tình cảm nàng đã chuyển hướng rồi, có thể naò nàng lại bỏ người nàng đang mang ơn, cũng như trút bỏ lời hứa với người ấy, trút bỏ hy vọng của anh ta…không thể nào lùi lại được nữa rồi, trang giấy đã lật qua. Trong vài phút buì ngùi bên Bảo Phúc, Tường Vân chỉ biết im lặng, nước mắt xa xưa kia như đã cạn, đối với chàng bây giờ như một người anh trai thân thiết, tình cảm rất khó nói, không thể đổ lỗi ấy cho ai được, nàng chỉ biết rằng số phận đã an bày cho mỗi người 1 ngã….

 

Copyright © 2011 | TN InfoWay