Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Truyện ngắn
Truyện dài
Truyện kiếm hiệp

Tổng cộng 297 truyện ngắn,tùy bút

Mục lục

Truyện Sỏi Ngọc:

Truyện Duyên Anh:

Truyện Đỗ Hoàng Diệu

Truyện Bích Xuân:

Truyện Mộng Thu:

Truyện Tiểu Thu:

Tùy bút:

Truyện ngắn:

Truyện ngắn - Phụ trách - TN  
 

Tùy bút --> Y tá  

 
(Melissa Nguyễn)  
 

Những chiếc lá mùa thu bay lã chã từ trái sang phải trong không gian bao la và cuối cùng rơi nhẹ trên mặt đất.  Mưa và gió làm cho những chiếc lá vô hồn trở nên nhiều màu sắc.  Đây là lúc mà mùa hè nóng nực phải nhường chỗ cho mùa đông giá lạnh sắp đến.  Ảnh hưởng của thời tiết này phải chăng con người chúng ta cũng chịu hậu quả của nó nếu chúng ta xem thường sức khỏe.  

Từ khi còn bé, sức khỏe là điều mà tôi hằng quan tâm. Sức khỏe của người khác cũng quan trọng như sức khỏe của chính mình.  Đó cũng là một trong những lý do tôi theo đuổi ngành y tá.  Những người y tá -  nam cũng như nữ - có nhiều kính trọng và yêu nghề cũng như thương người, đều là những vị trở thành gạch nối giữa bệnh nhân và bác sĩ để làm tăng hiệu quả của sự trị liệu.  Trái với quan niệm cùa một số người cho rằng người y tá chỉ là lo săn sóc vệ sinh cho bệnh nhân mà thôi.  Muốn được nhiều năng khiếu cần thiết ở một người y tá là khả năng khéo léo theo dõi quá trình lành lành bệnh cùa bệnh nhân, khả năng nhận lấy quyết đinh đúng lúc, kịp thời, hơn nữa sự cảm thông và sư hợp tác giữa các thành viên trong nhóm..v.v.

Trở thành một y tá lúc đầu đối với tôi không phải là chuyện dễ.   Tôi thật lo lắng mà tham vọng. Chung quanh tôi toàn bác sĩ vá y tá đầy kinh nghiệm.  May mắn cho tôi là được nhận vào thực tập ở hai bệnh viện lớn là Royal Victoria vá Jewish General Hospital. Từ đó tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi học và thực tập ở hai nơi nàỵ Hơn thế, các huấn luyện viên của tôi luôn khuyến khích tôi rằng đã là con người nếu có lỗi lầm đó là điều ai cũng có.  Bạn học vá các vị giãng sư của tôi đã không ngớt khuyến khích tôi học tốt.  Nếu không có họ, thật là nhọc cho tôi nhiều.

Mới nhìn qua lần đầu, nghề này có thể không phải là một nghề lý tưởng.  Trái lại nếu chúng ta xét kỷ lại những lợi ích mà nó đem đến cho xã hội, lúc đó chúng ta mới thấy vui rằng nghề y tá có mặt và lo lắng chăm sóc cho chúng ta về mặt sức khỏe thân thể và tinh thần.  Một câu trả lời chung : chúng ta thích săn sóc người khác đồng thời ngăn ngừa và trị bệnh cho chúng ta. Là y tá, tôi có cơ hội cứu sống mạng người đồng thời có dịp giáo dục họ giữ sừc khỏe.  Tôi tin tưởng rằng giúp họ ngăn ngừa một số bệnh tật đồng thời tôi giúp họ giãm chi tiêu cho vấn đề sức khỏe. Nghề này làm tôi luôn phải học hỏi để hoàn thiện hơn nữa, có học hỏi được sự khéo léo đó, tôi có thể săn sòc những thân nhân trong gia đình tôi.

Không những điều học hỏi của tôi làm cho tôi gặt hái được kết quả trông thấy bên cạnh các bệnh nhân mà còn giúp tôi tăng trưởng được đời sống chính tôi. Từ đó tôi học được sự cảm thông trực tiếp tốt, rõ ràng hơn và đúng càch hơn đối với thân nhân tôi. Tôi sống cởi mở hơn và tôi trở thành một cô sinh viên tự lập.  Từ các cô giáo tôi, tôi học được bài học không nóng tánh, phải tư tin và kiên nhẫn trước mọi tình huống gặp phải.  Giờ đây, tôi còn phải học thêm một năm nữa và tôi hy vọng rằng nghề y tá của tôi sẽ cho tôi một kinh nghiệm khó quên trong đời.

(Hoàng Lê chuyển ngữ)

 

Lưu ý: Những bài viết
. Giới hạn thời gian, xin gởi bài vào đầu tuần.
. Không bị giới hạn thời gian, số bài được giữ cho các kỳ báo
Thời Nay Montreal lần tới.

Copyright © 2011 | TN InfoWay