|
LTS: Loạt bài về Tử Vi một số nhân vật
quốc tế sẽ do Tiến Sĩ Đằng Sơn thực hiện,
cho thấy những sắp xếp huyền bí của vũ
trụ đối với lịch sử nhân loại.
Tiến sĩ Đằng Sơn sinh năm 1953, du học
Hoa Kỳ năm 1972, tốt nghiệp kỹ sư hóa
học năm 1976 (đại học Southern
California, Los Angeles) và tiến sĩ kỹ
sư hóa học năm 1981 (đại học Minnesota,
Minneapolis).
Ông say mê nghiên cứu tử vi từ năm 15
tuổi đến nỗi có lúc đã học thuộc lòng
quyển Tử Vi Đẩu Số Tân Biên của Văn Đằng
Thái Thứ Lang, nhưng rồi bỏ rơi khoa này
vì cho là nó huyền hoặc không đáng tin.
Tết Quý Hợi 1983 và Giáp Tý 1984 vì muốn
làm vừa lòng ban tổ chức hội chợ tết ở
San Jose ông đồng ý mở gian hàng "thầy
bói" trong hội chợ. Cơ duyên này khiến
ông phải nghiên cứu lại khoa tử vi cũng
như ngũ hành, dịch lý. Tình cờ tìm ra
vài điều mới lạ, ông không còn hồ nghi
giá trị của khoa tử vi nữa. Trong khoảng
thời gian 1988-1994 ông viết nhiều bài
nghiên cứu tử vi và dịch lý đăng trên
tạp chí Văn Uyển (San Jose). Ông cũng
góp mặt trong tập lịch sách tử vi Thiên
Mã (San Jose) với bút hiệu Thanh Y cư sĩ.
Một số bài viết của ông được báo khác
đăng lại, có bài lan sang tận Úc châu.
Năm 1995 ông được công ty đặc phái sang
Đài Loan. Ông ở đó sáu năm rưỡi trời và
thường đi lại khắp nơi ở Á Châu. Nhờ Đài
Loan là thánh địa của khoa tử vi, lại ở
giai đoạn trăm hoa đua nở với những kỳ
nhân như Chính Huyền Sơn Nhân (tập "Sơn
Địa Nhân Tử Vi đẩu số" 12 quyển) và Liễu
Vô Cư Sĩ (tập "Tử Vi và nhân sinh" trên
20 quyển), Đằng Sơn có cơ hội học hỏi
nhiều bí quyết mà làng tử vi Việt Nam
chưa hề biết đến. Với một sự tự tin mới,
ông bắt đầu một cuộc hành trình đầy tham
vọng là quyết đi tìm lại cái nền tảng đã
thất truyền của khoa Tử Vi.
Năm 1996 ông tình cờ được đọc quyển "Kinh
Dịch và Tử Vi đẩu số" của dịch lý gia
Đài Loan Tạ Phồn Trị tự phát hành năm
1995. Mặc dù quyển sách này nặng phần
huyền bí, với căn bản khoa học sẵn có
Đằng Sơn tìm ra ở đây cái chìa khóa của
khoa tử vi. Sau thêm hơn 5 năm trời
nghiên cứu, khi trở về Hoa Kỳ tháng 12
năm 2001, Đằng Sơn tin rằng ông đã khai
mở được cái kho tàng Tử Vi đã nằm im bí
mật từ hơn nghìn năm nay.
Một ngày cuối tháng 3 năm 2003, giữa lúc
liên quân Anh Mỹ tổng tấn công Iraq và
dịch SARS gây khủng hoảng ở Á Châu, đang
ăn trưa ở một quán bên đường Đằng Sơn
thoáng nghe đâu đó có người hỏi nhau: "Không
hiểu số thằng Saddam Hussein ra sao mà
nó hung hăng thế?" Câu hỏi tưởng rất vu
vơ này không ngờ biến thành cái nhân và
nguồn hứng khởi dẫn đến loạt bài "Tử Vi
và thế cuộc".
===
Chiêm nghiệm lá
số tử vi thực dụng: tử vi có huyền hoặc
không đáng tin không?
(viết vào năm 2003)
Hillary Clinton: Đàn chị thiên hạ!
Sinh lúc 8:02 giờ sáng ngày 26 tháng 10,
1947; nhằm giờ Thìn ngày 13 tháng 9 năm
Đinh Hợi (mệnh Ốc Thượng Thổ, âm nữ).
Chỉ cần xem theo cách cũ, cung mệnh của
Hillary đã là phi thường cách: Thiên Cơ
ngộ Tuần đắc Tả Hữu Xương Thai Cáo tứ
Hóa, Song Lộc (Lộc Tồn chính cung mệnh,
hóa Lộc ở quan lộc chiếu). Chỉ có điểm
phá là Linh Tinh cư mệnh (Thiên Cơ rất
kỵ Hỏa Linh) nên có một số quyết định
thiếu suy nghĩ, gây ra hậu quả trầm
trọng sau này; thêm Lộc Tồn cư mệnh dù
tốt đẹp cũng khiến bản chất có chỗ hẹp
hòi. Thân cư tài bạch tốt đẹp có phần
hơn cả cung mệnh, Đồng Lương ngộ Tuần
đắc Quyền Hữu Xương Khúc Thai Cáo Tam
Hóa Song Lộc.
Theo cách xem mới, mệnh thêm hai sao: tự
Quyền (biến từ Thiên Cơ), tự Khoa (biến
từ Văn Xương), Tài Bạch (Thân) thêm tự
Lộc (biến từ Thiên Lương), quan lộc thêm
tự Khoa (biến từ Thái Âm); lá số thật
hết sức mạnh mẽ. Đây không phải số đệ
nhất phu nhân cũng là đàn chị thiên hạ,
đạp lên đầu đám đàn ông tầm thường mà đi,
như Lã Hậu, Võ Tắc Thiên. Cùng một lá số
cũng có người nọ kẻ kia. Dĩ nhiên bà
Hillary là kẻ phi thường trong nhóm phi
thường. Nên bà kiêm cả hai: Vừa là đệ
nhất phu nhân vừa là đàn chị tối cao của
thiên hạ!
Nhưng cũng nhờ cách xem mới mà ta nhìn
ra nỗi đau lòng của bậc mẫu nghi. Cung
phu quân Thái Dương cư Thìn (dương cư
dương địa), lại đắc cả bộ tam minh Đào
Hồng Hỉ có khác gì ánh nắng mùa xuân
chiếu xuống vạn hoa lầu xinh đẹp; chồng
thành tựu là quá phải rồi, nhưng sao
trời lại oái oăm bắt Thái Dương tự Kỵ?
Còn cung phúc đức nữa. Cung này vô chính
diệu, tam hợp hai sao Cự Nhật đều hóa Kỵ
cả (tự Kỵ và hóa Kỵ), trong khi cung
xung chiếu (tức cung Tài Bạch kiêm Thân)
lại tốt quá. Có thể đoán bà Hillary
không muốn chỉ là một bóng mờ hạnh phúc
bên cạnh người chồng thành công, bởi bà
biết rõ rằng nếu giữa hai người có một
kẻ phi thường, người ấy phải là bà.
Nhưng sách đã có câu má hồng phận bạc,
có lẽ sự tự tin của bà Hillary Clinton
đã dẫn đến cảnh "Trời xanh quen thói má
hồng đánh ghen!" Hậu quả là một cuộc
trao đổi xót xa: Muốn được sự nghiệp
phải mất đi hạnh phúc!
Đời bà Hillary khởi sắc mạnh mẽ từ khi
bước vào đại hạn quan lộc (42-51 tuổi,
tức 1988-1997). Dễ hiểu, bởi đại hạn này
tốt quá. Thái Âm là trung thiên đế tinh
của phái nữ, miếu địa hóa Lộc; thêm tự
Khoa, thêm hai Quyền, hai Lộc (tự Lộc và
Lộc Tồn), một Kỵ chiếu về, Tướng Ấn Thai
Cáo Xương Hữu hội họp, thế khác gì mưa
lũ tràn xuống đồng bằng? Chính trong đại
hạn này chồng bà đắc thắng hai cuộc chạy
đua vào tòa Bạch Ốc, đưa bà lên chức đệ
nhất phu nhân. Không những thế, khi còn
đang tranh cử cho nhiệm kỳ 1, quần chúng
Mỹ và thế giới đã thấy rõ rằng bà sẽ là
một nhân vật quan trọng, chi phối nhiều
quyết định của Bill Clinton sau này.
Đại hạn nô bộc (52-61 tuổi, tức
1998-2007) là một khúc quanh to lớn
trong đời bà Hillary. Vừa vào đại hạn
thì vụ Monica Lewinsky nổ bùng. Một tạp
chí chạy tít "Hillary's choice?" (Bà
Hillary sẽ lựa chọn thế nào?) Như để trả
lời, ta thấy trên TV bà Hillary nghiêm
nghị giới thiệu người chồng tội lỗi của
mình: "Tôi xin giới thiệu tổng thống
Clinton, một biểu tượng của sự trung
thành!" Nghe lời giới thiệu đầy gượng ép
đó, người ta hiểu bà đã cố dằn đau đớn
mà tha thứ cho chồng. Nạn nhân trực tiếp
đã tha thứ cho kẻ phạm tội, thì có lý do
gì cho đám đông ném đá? Nên sự tha thứ
của bà Hillary trong thời điểm nóng bỏng
ấy có thể đã là cái phao cứu sống đời
chính trị của Bill Clinton.
Nhưng về một phương diện nào đó, lời
giới thiệu của bà Hillary vẫn chính xác.
Tổng thống Bill Clinton trong hai năm
cuối đã tặng cho người vợ độ lượng và
tham vọng của mình một món quà hết sức
quý giá: Đường vào thượng viện qua ngả
New York (mặc dù hai người không phải là
dân New York)!
Tử Vi nói gì về những việc này? Thứ nhất
cung phu của đại hạn (trong trường hợp
này vì đại hạn ở nô bộc nên cung phu của
đại hạn ở điền trạch) có Thiên Phủ hãm
lại gặp hai khắc tinh là Đại Tiểu Hao,
cộng với Riêu Y Mộc Dục liên hệ bất
chính khó hòng tránh khỏi. Thế nhưng,
như Thiên Lương tiên sinh đã phát hiện,
đại hạn thuộc vòng Thái Tuế phải có sự
đắc ý. Chính cung yếu quá (Liêm Tham hãm
địa) nên phải mượn thế nơi khác. Nơi
khác đây là các sao hội họp, được cách
Long Phượng Hổ Cái dễ gần sự quyền quý,
thêm cách Tử Phá Không Kiếp Kình nên
phát bất ngờ là phải. Do đó, như số trời
đã an bài từ trước, địch thủ hết sức
đáng ngại trong cuộc chạy đua vào thượng
viện năm 2000 là Rudolph Guiliani bỗng
dưng rút lui, khiến bà Hillary chưa
tranh đã thắng, dễ dàng trở thành một
trong hai thượng nghị sĩ đại diện tiểu
bang New York!
Mới vài tuần trước đây báo chí loan tin
là cô con gái rượu của hai ông bà
Clinton, tức Chelsea Clinton đã tìm được
việc làm với đồng lương hàng năm ở mức "tính
theo đơn vị của trăm ngàn mỹ kim". Đây
lại thêm một thành tựu lớn nữa của bà
Hillary Clinton trong đại hạn 52-61.
Câu hỏi chót: Bà Hillary đối với Bill
Clinton thế nào? Hai người lấy nhau năm
1975. Bà Hillary (lúc ấy là cô Hillary
Rodham) 29 tuổi, đại hạn phúc đức ở cung
Thân có Đào Hồng Hữu Bật, tiểu hạn ở
cung Dậu có Riêu Y Mộc Dục Đại Tiểu Hao
đều hợp cách cả. Thế nên đây chính là
mối duyên âm dương tiền định sẵn rồi.
Trường hợp vợ chồng Bill và Hillary
Clinton nhắc lại cho ta một bài học muôn
đời: Không có gì toàn hảo, ngay cả
những người xinh đẹp nhất, giỏi giang
nhất, thành công nhất, trong đời thế nào
cũng phải gặp những phút giây đầy đau
đớn, xót xa; và sự tha thứ luôn luôn là
biện pháp tốt đẹp hơn hết, bởi đến một
lúc rồi tất cả sẽ trôi qua như ảo ảnh
phù vân.
San Jose ngày 4/4 năm 2003
Đằng Sơn
===========
(
Năm
2010 :
Ngoại
trưởng Mỹ
Hillary
Clinton
-
Đại hạn 62-70 )
Bà
Clinton
lên
án
Bắc
Triều
Tiên
đánh
chìm
chiến
hạm
của
miền
Nam
Thứ
Sáu,
21
tháng
5
2010
-
VOA
Hình:
AP
Ngoại
trưởng
Mỹ
Hillary
Clinton
đến
cuộc
họp
với
Bộ
trưởng
Ngoại
giao
Nhật
Bản
Katsuya
Okada
tại
nhà
khách
ở
Tokyo,
ngày
21
tháng
năm,
2010
Ngoại
trưởng
Hoa
Kỳ
Hillary
Clinton
lên
án
việc
Bắc
Triều
Tiên
đánh
chìm
chiến
hạm
của
Nam
Triều
Tiên
và
nói
rằng
quốc
gia
bị
cô
lập
này
phải
nhận
lãnh
hậu
quả.
Bà
Clinton
tuyên
bố
như
thế
không
lâu
sau
khi
đến
Nhật
Bản
vào
lúc
bắt
đầu
chuyến
công
du 3
quốc
gia
Đông
Á.
Bà
nói
rằng
Hoa
Kỳ
đang
thảo
luận
với
Nhật
Bản,
Trung
Quốc
và
Nam
Triều
Tiên
về
vụ
chiến
hạm
Cheonan
bị
chìm.
Trong
cuộc
họp
báo
chung
với
ngoại
trưởng
Nhật
bản
Katsuya
Okada
ở
Tokyo,
bà
Clinton
cũng
tán
dương
quan
hệ
đồng
minh
50
năm
giữa
Hoa
Kỳ
và
Nhật
Bản.
Bà
nói
rằng
mối
quan
hệ
này
là
vô
cùng
cần
thiết
cho
việc
đương
đầu
với
những
thách
thức
trong
tương
lai.
Theo
lịch
trình
đã
được
ấn
định,
hôm
nay
bà
Clinton
sẽ
hội
kiến
Thủ
tướng
Nhật
Bản
Yukio
Hatoyama.
Đôi
bên
dự
kiến
sẽ
thảo
luận
về
kế
hoạch
của
ông
Hatoyama
về
việc
di
dời
một
căn
cứ
không
quân
của
Thủy
quân
Lục
chiến
Mỹ
trên
đảo
Okinawa.
Washington
muốn
Tokyo
thực
thi
hiệp
định
năm
2006.
Thỏa
thuận
này
do
chính
phủ
trước
đây
của
Nhật
Bản
ký
kết
và
qui
định
việc
dời
căn
cứ
Futenma
tới
một
nơi
khác
trên
đảo
Okiwana.
Xế
ngày
hôm
nay
bà
Clinton
sẽ
lên
đường
đi
Thượng
Hải
và
đến
thăm
khu
triễn
lãm
của
Mỹ
tại
Hội
chợ
Thế
giới
Thượng
Hải
vào
ngày
mai.
Sau
đó,
bà
Clinton
sẽ
đến
Bắc
kinh
để
cùng
với
các
giới
chức
cao
cấp
khác
của
Hoa
Kỳ
tham
dự
các
cuộc
họp
về
kinh
tế
trong
hai
ngày
với
các
giới
chức
Trung
Quốc.
|