Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Tử vi & Phong thủy

Mục lục

Tử vi Tây Phương:

 

Tử vi Á Đông:

Luận - Học - Thuật số - Tử vi:

Bảng tra cần thiết:

Tử bình:

 

Tử vi & Phong thủy - Phụ trách TN.  Last updated 7/2008.

Tử bình/Tứ trụ

Phương pháp này tương tự như tử vi, nhưng phức tạp, uyên áo, khó nắm vững hơn, vì thế ít người biết, đoán chính xác hơn đến 90% nếu áp dụng đúng thuộc lòng các nguyên tắc âm dương ngũ hà
nh (kết hợp kiểm chứng qua cách xem tướng và vài các môn bói khác). Nó còn có thể giúp ta tìm giải pháp cho các mệnh có vấn đề cụ thể rỏ ràng trong giờ khắc nào đó. Nói chung, ta có thể:

- vạch ra cuộc đời của một người, từ lúc còn bé thơ, thanh niên, trung niên, đến già, chết;
- mô tả tính tình, tướng mạo, sự nghiệp, nghề nghiệp, điạ vị xã hội, học hành, tiền bạc , giàu sang nghèo hèn, cát hung, thọ yểu , hôn nhân, tình duyên, bệnh tật, tai nạn , rủi ro, tử vong, lao tù , v..v..
- nêu rõ những việc liên quan đến các người thân của y : tổ nghiệp (âm đức tổ tiên), ông bà , cha mẹ, anh chị em, vợ/chồng, con cái;

Lịch sử :

- Phương pháp này do LẠC Lộc sáng tạo từ đi nhà Ðường (618-907) bên Trung hoa. Nhưng theo một tài liệu khác thì ông ta sống ở đời nhà Hán (cách nay trên 2000 năm). Có thể đúng, vì học thuyết ngũ hành xuất hiện vào thời kỳ này ở Trung Hoa, và toàn bộ khoa Tứ Trụ đều xây dựng trên ngũ hành.

Ông dùng Can, Chi của năm, tháng, ngày, giờ sinh, chuyển qua ngũ hành, rồi theo sinh khắc chế hoá để tiên đoán vận mệnh cho rất nhiều người, tất cả đều chuẩn xác, nên đương thời coi ông như Thần, gọi ông là Lạc Lộc Tử.

Trọng tâm lý luận của Lạc Lộc là Trụ Năm, nó là chúa tể của 4 mùa, 12 tháng (nguyệt / mặt trăng), 360 ngày (nhật / mặt trời).

- Phương pháp này sau đó được LÝ hư Trung , nhà thông thái của Hoàng gia nhà Ðường, thâm cưú, bổ túc thêm, nhưng vẫn còn dươí dạng các bài phú .

- Ðến đời Ngũ đại (907-960), nó được TỪ Cư Dịch, tự là Tử Bình viết thành sách một cách có hệ thống, dùng mãi đến nay, nên đời sau gọi là phương pháp Tử Bình, để tưởng nhớ đến công lao cuả ông .

Trọng tâm lý luận của Tử Bình là Trụ Ngày, nó là nhật / mặt trời, chi phối toàn bộ vận mệnh của một người. Do đó nó được coi là THÂN, hay MỆNH CHỦ.

- Qua đời nhà Tống (960-1279), hoà thượng Từ Ðạo Hồng đã quảng bá khoa này rộng rãi ở Giang Nam. Rất nhiều người nắm vững khoa này, và lưu truyền đến ngày nay. Nó dần dần đã vượt biên giới Trung quốc, lan truyền qua Ðài loan, Việt nam, Ðông Nam Á.

- Ðến đời nhà Minh (1368-1644), có Vạn Dục Dân, tiến sĩ, nhà thông thái, đã viết một tác phẩm lớn, tổng hợp toàn bộ các kiến thức về xem mệnh được biết cho đến thời đó, trọng tâm vẫn là khoa Tử Bình.

Khoa này không dùng Bát Quái và Kinh Dịch, ngoại trừ khái niệm Âm/Dương. Ngược lại, nó tập trung vào tứ trụ. Mỗi trụ được tượng trưng bởi 1 trong 10 Can ( Giáp, Ất,...,Nhâm, Quý , ứng với Trời), và 1 trong 12 Chi (Tý, Sửu, Dần,...,Tuất, Hợi, ứng với Ðất). 4 trụ Can,Chi là 8 chữ, nên còn gọi là khoa Bát Tự.

Khoa này cũng dùng cát cát thần và hung sát tương tự trong Tử vi và Bốc phệ để giải đoán vận mệnh. Nhưng bọn thuật sĩ đã tạo ra quá nhiều thần sát để hù dọa những người mê tín đặng thủ lợi, đến nỗi người đời sau không biết đâu mà mò. Chúng ta chỉ cần khoảng 15 thần sát thường dùng là đủ. Cốt tuỷ vẫn phải là ngũ hành sinh khắc chế hoá. Thần sát chỉ nên được dùng để bổ túc cho các kết luận khi dự đoán.

Nguyên lý :

Theo phương pháp này, đời ngươì được chia thành các vận 10 năm, rôì trong vận lại chia thành từng năm (còn gọi là lưu niên hay thái tuế), do đó ta không phải chỉ có 4 mà là 6 trụ để luận giải . Có khi lại còn chia năm ra từng tháng, tuy xuống tới tháng thì ít khi dùng đến, nhưng cũng cùng một nguyên lý ngũ hành; nó được dùng trong trường hợp người xin đoán cần lấy những quyết định quan trọng trong một năm nào đó.

Phương pháp này lý giải Mệnh Vận theo :

- Âm dương
- Ngũ hành sinh khắc chế hoá
- Và khả năng thiên phú nắm bắt được các thông tin khi dự đoán (paranormales) của người đoán...

(Theo web site Asian Divinations và Xem Tướng )

 

 

Thực nghiệm cách bói Tử bình có đúng hay không?

 

(Kh.K.MinhTam theo Ty Vi Ly So)

Trường hợp chiêm nghiệm 1 - Câu hỏi : Nói về việc đánh bài, có một người đàn ông nhờ tôi đoán vận?

Kh.K.Minh: Tôi dùng Tử Vi và Bát Tự tính về Vận Hạn cuộc đời đương số, đúng đến độ đương số phải kinh ngạc. Tôi lại nói: "Số anh lẽ ra giàu có, tại sao năm Kỷ Mão và Mậu Dần (1999-2000) anh bị phá sản, mà vợ còn hăm dọa bỏ, có thể ly dị bất cứ lúc nào"? Anh ta nói: "Thú thật, vì tôi bị bài bạc mà sinh tai họạ Tôi là chủ tiệm vàng, nên làm rất có tiền, nhưng trong hai năm tôi thua sạt nghiệp! Tuy nhiên, bây giờ tôi đã tìm được cách để đánh ăn rồi, nên tôi định đánh bài làm job thứ haị Vả lại, có ông thầy Tàu nói rằng, nếu làm nghề cờ bạc tôi sẽ phát tài".

Tôi ngồi lặng người vì không nghĩ trên đời lại có người làm Thầy mà Ngu Si và Tàn Nhẫn đến thế! Nếu không thể nói lời nào dễ nghe thì thà ngậm miệng còn hơn, sao lại nói lời độc như rắn, rít, để đưa người vào địa ngục. Dù cho đương số có thể làm được đi nữa cũng nên bàn ra, huống lại đổ dầu vào lửa, mà trong khi sự thật Vận Số nầy không nên cờ bạc! Tôi nói vơi anh ta rằng: "Nếu anh tin đi cờ bạc có thể phát tài, thì hãy xủ một quẻ tôi đoán giùm cho". Hôm đó ngày Ất Hợi tháng Quý Dậu được quẻ Phong Lôi Ích hóa Thiên Lôi Vô Vọng như sau:

Phong Lôi Ích /Thiên Lôi Vô Vọng

Huynh Mão Ứng Tài Tuất Huyền Vũ
Tử Tôn Tỵ ----Quỷ Thân Bạch Hổ
Tài Mùi X ----Tử Ngọ Phi Xà
Tài Thìn Thế -Tài Thìn Câu Trần
Huynh Đệ Dần -Huynh Dần Chu Tước
Phụ Mẫu Tí ---Phụ Tí Thanh Long

Xem xong quẻ tôi nói:

- Quẻ nầy Tài động hợp Ứng và Nhật Kiến thành Huynh Đệ Cục là Thần Kiếp Tài mà kiếp lớn may là còn được tháng xung khắc. Nhưng là quẻ lục xung, nên nếu đánh bài về sau nhất định sạt nghiệp. Đó là vì hào Ứng Dương ở Âm Vị bất chánh, lại là hào Huynh Đệ lâm Huyền Vũ nên làm nghề bất chánh thì sạt nghiệp. Ngược lại, Tài động hóa hồi đầu sinh Âm hào ở Âm Vị là đắc chánh, nếu làm ăn lương thiện sẽ đại phát tàị Lại nữa, Tài trì Thế được Tài động sinh, và năm Canh Thìn Thái Tuế lâm Mệnh nên sẽ lấy lại phong độ, nếu anh chịu khó làm ăn đàng hoàng, thì anh sẽ được phát tài liên tục 4 năm, từ năm Thìn cho đến năm Mùị Anh thấy từ lúc anh bước chân vào đến giờ tôi chưa nói cái nào sai, phải không? Theo quẻ nầy thì rõ ràng năm Dần, Mão anh thua đậm và chút xíu nữa là mất vợ. Bây giờ từ quẻ nầy tôi đoán thêm một việc lớn trong đời anh, nếu đúng anh có tin theo lời tôi để làm ăn đàng hoàng không?

- Được, nếu anh đoán đúng tôi nhất định tin anh, cũng vì vậy tôi mới tìm anh!

- Hào Tử Tôn ở Dương hào, Dương vị thuộc quá khứ, động hóa Quan Quỷ Thân Kim lâm Bạch Hổ nên năm 1992 (Nhâm Thìn) anh bị chết đứa con traị

Anh nhìn mặt tôi đăm đăm và nói: "Đúng, vì lúc đó mới qua Mỹ nên vợ tôi đã phá thai, không biết là trai hay gái ".

- Bây giờ có lẽ anh đã tin tôi, nên mong rằng anh hãy bỏ ý định cờ bạc vậỵ Vả lại, anh đi đánh bài để làm gì? Nếu bảo để kiếm tiền thì trước đó anh có rất nhiều tiền cần gì phải kiếm thêm?! Nếu bảo để gỡ lại thì trước đó anh đâu có thua, tại sao bây giờ lại đi gỡ, hơn nữa nếu anh để số tiền từ đầu và bây giờ gọp lại và không cần làm gì hết có phải vẫn giàu không. Tại sao khi không đi phá sản, rồi chạy vạy để gỡ gạc?! Anh có thấy làm như vậy là vô lý không?!

Anh chẳng nói gì thêm móc túi trả tiền, nhưng tôi không nhận, bảo anh ghi tên vào danh sách cúng dường xây chùa Bình Sơn, thì anh cho $40. Tôi nghĩ thầm: "Lạ thật, cúng chùa là một việc làm phước đức thế mà người ta lại keo kiệt chẳng dám cho nhiềụ Trong khi xuống tàu đánh bạc thì họ vui vẻ dâng hai tay vài chục ngàn một lúc, chẳng cần đốt nhang".

Thật ra, đôi khi tôi có quán xét về thói hư tật xấu của người Việt Nam, thì thấy với đàn ông có hai tình trạng: một là trai gái, hai là cờ bạc. Đa số người Việt Nam khi giàu thì luôn luôn sanh ra bồ bịch hoặc cờ bạc. Ở Houston thiếu gì người trở thành giàu có, nhưng 80% đã nằm trong tình trạng vừa nóị Có dịp Tết tôi đi xem đại nhạc hội ở Lake Charles, thấy người đông nghẹt, ước chi nhà thờ và chùa có nhiều người đến tham dự như vậy, ít ra cũng giảm bớt tội ác cho tuổi trẻ. Nhưng không có một kẻ nghiện cờ bạc nào lại nhận là mình nghiện cả, tại sao vậỷ Phải chăng vì không dám đối diện với sự thật nên mới sạt nghiệp?!

Đối với mấy bà thì lại khác, đa số chỉ thích sửa... thôi, nào là sửa ngực, sửa mũi, sửa mông, sửa mắt, và sửa luôn cả... những cái không cần sửạ Trong khi những cái cần sửa như Tham, Ái, Ngu Si thì lại không sửa, cứ bỏ lì ra đó. Sự thật, có nhiều cô vì có những nét khó coi quá nên sửa chút cũng tạm được. Song có nhiều người rất đẹp, không có chuyện gì cũng đi sửa, và nhiều khi sửa xong tốn tiền mà lại xấu hơn mới là dại chứ.

Tôi nhớ ngày xưa tôi có cô bồ đẹp gái lắm (nhiều thanh niên đã mê mệt, nếu ai biết tôi đều có thể xác nhận), sau khi quen tôi rồi lại đi sửa mũi, tôi khuyên thế nào cũng không được. Sau khi sửa xong, tôi bỏ không chơi nữa! Nhiều người hỏi tôi tại sao, thì tôi trả lời: "Những loại đàn bà ham chưng diện, ưa làm đẹp, nếu cưới về làm vợ là tai họạ Vì trong đầu họ chỉ lo se sua, sửa soạn, đâu bận tâm đến gia đình chồng con. Loại người thích cái đẹp mà khi chồng hết đẹp hoặc không đủ khả năng để cho họ làm đẹp thì họ bỏ ngaỵ Vả lại, họ vẫn biết sửa xong về sau có thể sinh bệnh, hoặc bị ung thư, hoặc có thể chết, thế mà vì cái đẹp họ bất chấp. Thân thể họ mà họ còn không thương thì làm gì có chuyện thương chồng con. Tôi muốn cưới vợ chứ đâu muốn mua con búp-bê, và dĩ nhiên tôi đâu muốn làm mọi cho loại đàn bà ấy ".

Sự thật, người xấu đến đâu mà cứ để tự nhiên, ta nhìn một thời gian thì tự nhiên cũng thấy họ đẹp rạ Vả lại, con người đẹp quan trọng ở tư cách và tính tình chứ đâu phải bề ngoài! Còn người sửa, dù có đẹp đến đâu cũng chẳng khác gì con nộm hay con búp-bê. Tại sao nhiều người đàn bà lại thích giả tạỏ... Có người đàn bà nào thích làm đẹp mà biết được rằng: "cái đẹp vốn không THẬT". Vì lúc trẻ đẹp đến đâu, già cũng phải xấu thôi, nếu đẹp làTHẬT thì tại sao không đẹp hoàỉ Hơn nữa, liệu mình có thể giữ cái đẹp của mình được bao lâu?!

---

Trường hợp chiêm nghiệm 2: Xem vài điều khi có Duyên gặp

Một hôm dẫn con gái tôi đi Mc.Donald ăn và chơi. Lúc con gái tôi trèo chơi, tôi lấy cuốn Bát Tự ra xem, khi ấy có một chị Việt Nam ngồi đối diện ở bàn bên kia, hỏi tôi rằng:

- Anh cũng biết xem Tử Vi, Bát Tự nữa à. Tôi tưởng thời nầy không còn ai học nữa chứ. Anh có thể xem giùm tôi được không?

Chị nói nửa đùa nửa thật, nên tôi không trả lời thẳng chị mà chỉ cười xả giao, (vả lại hôm nay là ngày nghỉ dại gì lại cho người ta biết mình biết xem). Tôi hỏi lại chị:

- Sao chị lại biết về những thứ nầy?

- Vì Ba tôi ngày xưa có học, trong nhà có sách nên ngày xưa tôi cũng biết sơ sơ.

Như vậy tức là có Duyên, không hỏi thì không nói, nay đã hỏi thì phải nói. Tôi lặng lẻ theo năm tháng ngày giờ chị vừa hỏi mà lập quẻ. Hôm ấy ngày Nhâm Tuất tháng Kỷ Mão năm Canh Thìn, giờ Mùi, gieo được quẻ Bát Thuần Chấn hóa Lôi Trạch Quy Muội như sau:

Bát Thuần Chấn / Quy Muội

Tài Tuất Thế -- Thê Tài Tuất Bạch Hổ
Quan Quỷ Thân-- Quan Thân Phi Xà
Tử Tôn Ngọ ---- Tử Tôn Ngọ Câu Trần
Tài Thìn Ứng -- Quan Thân Chu Tước
Huynh Mộc 0 --- Huynh Mão Thanh Long
Phụ Mẫu Tí ---- Tử Tôn Ngọ Huyền Vũ

Tôi lập quẻ và viết ra giấy đàng hoàng xong xuôi, mới gọi chị đến và nói:

- Chị muốn biết việc gì đến đây tôi nói cho nghe, chị khỏi cần nói gì cả.

Chị ta bán tín bán nghi, (vì đã hỏi tôi gì đâu) nhưng cũng đến ngồi xuống. Tôi nói với chị mấy điều quan trọng đã viết:

1. Số chị dù có bao nhiêu tiền cũng không giữ được vì Huynh Đệ là Thần kiếp Tài (hao tài, cướp của) động khắc Tài, đã vậy Tài còn bị Thái Tuế xung, Nguyệt Kiến Mão Mộc hợp khắc nên giàu không nổi, nếu không muốn nói là vất vả vì tiền hoặc nghèo. (Đúng, tôi lúc nào cũng túng thiếu chưa bao giờ có tiền cả)!

2. Chị máu huyết không tốt, hoặc bị bệnh phổi vì Thế lâm Bạch Hổ, vả lại Quan Quỷ là Thân Kim tử tuyệt ở mùa Xuân nên tay chân thường hay lạnh. Chị tính rất cứng rắn, đàn bà mà tính cứng như đàn ông, nhìn tướng chị mọi người đều phải lầm. (Chị nói: "Tôi lúc nào cũng cảm thấy lạnh cả, đi đâu cũng phải mặc áo đủ ấm mới chịu nổi. Tính tôi chắc có lẽ cũng cứng"). Điều nầy cho thấy phổi hư nên sợ lạnh vì Quan Quỷ Thân Kim tử tuyệt ở mùa Xuân.

3. Nếu chị chưa phải lấy chồng lần thứ hai thì cần phải cẩn thận lắm mới có thể tránh được đổ vỡ. Chị và chồng thường tranh cãi vì Ứng xung Thế lại hóa Quan Quỷ và lâm Chu Tước. (Chị cho biết ông chồng nầy là ông chồng thứ hai, và hiện tại được thêm 2 con với ông. Chồng mất việc nên đã trở lại đi học).

Sau đó chị cho biết là chị đang có bầu, đúng la Tài bị Thái Tuế xung có khác. Nếu chú ý một chút thì cũng có thể đoán được! Vì Huynh Đệ động sinh Tử Tôn, lại Thanh Long động chủ có thai nhưng còn nhỏ, hoặc tin vui. Hơn nữa, hào Tử Tôn Ngọ lâm Thai là đang có bầu vậy! Nếu tôi đoán được việc nầy nữa mới hay, vì như vậy nghĩa là còn thiếu sót, lần sau cần cố gắng hơn. Và từ quẻ nầy, còn có thể biết bố chị đã chết vì Phụ ở hào Dương lâm Tuần Không, lại Bệnh, Tử ở tháng, ngày!          

          

Kh.K.MinhTam

 
 
    Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song

Mục lục

Phong thủy:

Bói toán:

Xem tướng:

 

   
 

Copyright © 2011 | TN InfoWay